Roman Abramovich vị khách sộp nhất EURO 2008

20/06/2008 12:26 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Roman Abramovich chắc chắn là vị khách sộp nhất của VCK EURO 2008. Với 23,5 tỷ USD (theo tạp chí Forbes), ông đang là người giàu thứ 15 thế giới. Trong số 14 người giàu hơn, chẳng có ai bỏ hẳn vài tuần tới Áo và Thụy Sĩ chỉ để xem các trận bóng đá như ông. Trong những ngày không có trận đáng xem, ông mua vài bất động sản ở Áo cho đỡ buồn hoặc vui vẻ thâu đêm với các vũ nữ tại các hộp đêm.

Nhìn bề ngoài, người ta có cảm giác tỷ phú Abramovich không hề quan tâm đến sự phô trương và náo nhiệt quanh mình. Thí dụ sau khi Nga thua Tây Ban Nha 1-4 trong trận ra quân, người ta thấy vị tỷ phú thuộc loại giàu nhất thế giới này ngồi yên trong góc một hộp đêm cạnh cảng Innsbruck, trên một chiếc sofa và uống... nước tinh khiết!

Hộp đêm ấy, được dựng phỏng theo vũ trường RAI (Thiên đường) ở Moskva, chỉ mở trong dịp VCK EURO nhằm phục vụ những cổ động viên giàu có đến từ Nga. Để làm hài lòng các vị khách Nga, có 20 vũ nữ xinh như mộng từ Moskva được đưa sang Innsbruck. 12 chiếc xe cổ trị giá tới 20 triệu euro được đặt trước hộp đêm để gây chú ý và cạnh sàn nhảy có đặt một mô hình thu nhỏ của Điện Kremlin bằng pha lê xứ Svarovski.

Những người Nga giàu có đến với VCK EURO 2008 để hưởng thụ và khoe của. Họ không hề tiếc tiền khi bỏ ra 3.000 euro để thuê một phòng VIP ở RAI “nhái” nói trên trong một buổi tối và nghe nói ngay trong đêm đầu tiên, tại hộp đêm này đã có tới 1.000 chai champagne cùng với 500 chai vodka được tiêu thụ. Giữa đám trọc phú Nga mới nổi vênh vang đi lại, Abramovich ngồi yên lặng như thu mình lại. “Bởi ông là siêu trọc phú”, không thể hòa mình với những người dưới trướng, như Susanne Glas - nữ phóng viên thường trú tại Áo của kênh truyền hình Đức ARD - mô tả. “Các tỷ phú và triệu phú Nga khác đều muốn đến diện kiến ông”.
 
Roman Abramovich xem bóng đá cùng bạn gái Darya Zhukova

Thế nhưng khi Abramovich xuất hiện, số người Nga giàu có này phải dạt ngay sang một bên. Bất kể xuất hiện ở đâu, ông luôn được trải thảm đỏ nghênh đón. Trong chừng mực nào đó, Abramovich luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Đội ngũ đông đảo hàng chục vệ sĩ riêng không cho phép ai đến gần, cánh phóng viên truyền hình và đám thợ săn ảnh bị họ hăm dọa ngay từ xa.

Giống như các quan chức UEFA, Abramovich cũng “lang thang” hết sân đấu này đến sân đấu khác, bằng máy bay riêng của mình. Thí dụ sau trận Nga – Tây Ban Nha, ông liền bay sang Thụy Sĩ để để xem trận Bồ Đào Nha thắng CH Czech 3-1 ở Geneve. Sau khi trận này kết thúc, ông thông báo chính thức về việc HLV ĐT Bồ Đào Nha Luis Felipe Scolari sẽ đầu quân cho Chelsea từ mùa bóng tới.

Chỉ có điều trong thời gian diễn ra EURO 2008 ông chủ Abramovich sẽ không gặp gỡ “nhân viên mới” Scolari, người được ông hứa trả mức lương “cứng” cao ngất ngưởng 22,5 triệu euro trong vòng 3 năm tới. Scolari muốn tập trung vào các trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha tại EURO 2008 và Abramovich tôn trọng quyết định đó. Peter Kenyon, Giám đốc điều hành và là người đã lôi kéo được HLV Scolari về với Chelsea, nhận xét ông chủ Abramovich quả là một con người “không câu nệ và tôn trọng công việc của người khác”.

Để thỏa mãn ước mơ giành danh hiệu vô địch Champions League với Chelsea, ông trùm Abramovich sẵn sàng làm tất cả. Có tin ông đã dành cho HLV Scolari 130 triệu euro để bổ sung quân số cho đội ngũ vốn đã đầy rẫy những ngôi sao của Chelsea. Trong danh sách số tân binh cần tuyển mộ thêm này có cái tên Deco, học trò cưng của Scolari. Barcelona sẽ tìm mọi cách giữ lại Deco nhưng chỉ có điều trước đó, nhiều CLB nổi tiếng khác ở châu Âu đã không thể giữ chân cầu thủ của họ trước tiền bạc của tỷ phú Abramovich. Các chủ sở hữu bất động sản ở Tirol (Áo) cũng từng nếm trải kinh nghiệm cay đắng này.

Rạng sáng 19/6, người ta lại thấy ông có mặt trên sân Salzburg (Áo) để xem trận sinh tử Nga – Thụy Điển. Và ở đó vị khách sộp nhất của EURO 2008 cũng được nghênh đón trọng thị không kém gì tân Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, cựu Tổng thống và cũng là tân Thủ tướng Nga Vladimir Putin hay Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt, những người đã sang Áo để cổ vũ cho đội nhà.
 

Minh Bích

 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm