(TT&VH) - Dù mới chỉ giành được 1 điểm sau hai trận, nhưng nhà vô địch Nga Rubin Kazan đang tạo nên những bất ngờ thú vị trong lần đầu tiên tham dự Champions League. Thua 1-3 trước Dynamo Kiev trong trận mở màn một cách đáng tiếc, Rubin đã kịp gây ấn tượng bằng trận hòa 1-1 với ứng cử viên cho chức vô địch Inter Milan.
Trước khi được biết tới ở Champions League mùa này, Rubin gần như vô danh ở châu Âu và cũng chỉ mới thi đấu ở giải đấu cao nhất của nước Nga từ 6 năm trở lại đây. Ấn tượng lớn nhất mà Tatarstantsi (biệt danh của Rubin) tạo được chính là chức vô địch Nga đầy bất ngờ mà họ đoạt được ở mùa giải trước, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đội bóng. Góp công lớn trong chức vô địch của Rubin là Savo Milosevic, Serhiy Rebrov và Sergei Semak, nhưng hiện tại đội bóng nước Nga chỉ còn giữ lại Semak sau khi chiêu mộ một loạt tân binh có chất lượng để chuẩn bị cho một mùa giải mới đầy tham vọng. Nói về Rubin, cũng không thể không nhắc đến HLV người Turkmenistan, Kurban Berdyev, người đã có 9 năm gắn bó với Tatarstantsi.
Trước khi được biết tới ở Champions League mùa này, Rubin gần như vô danh ở châu Âu và cũng chỉ mới thi đấu ở giải đấu cao nhất của nước Nga từ 6 năm trở lại đây. Ấn tượng lớn nhất mà Tatarstantsi (biệt danh của Rubin) tạo được chính là chức vô địch Nga đầy bất ngờ mà họ đoạt được ở mùa giải trước, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đội bóng. Góp công lớn trong chức vô địch của Rubin là Savo Milosevic, Serhiy Rebrov và Sergei Semak, nhưng hiện tại đội bóng nước Nga chỉ còn giữ lại Semak sau khi chiêu mộ một loạt tân binh có chất lượng để chuẩn bị cho một mùa giải mới đầy tham vọng. Nói về Rubin, cũng không thể không nhắc đến HLV người Turkmenistan, Kurban Berdyev, người đã có 9 năm gắn bó với Tatarstantsi.

Rubin Kuzan (áo đỏ) xuất sắc cầm hòa Inter 1-1
Dù đây mới là lần đầu tiên được góp mặt tại Champions League, cùng với 7 tân binh khác, nhưng Rubin đã thể hiện không hề tồi với 2 trận đấu đáng khen ngợi trước “người anh em” Dynamo Kiev và ông lớn Inter. Ở trận đấu mở màn, còn được gọi là trận “derby Liên Xô”, các nhà vô địch Nga đã dẫn trước cho tới tận phút 75, nhưng sự thiếu tập trung sau đó đã khiến họ bị thủng lưới 3 bàn và thua ngược. Có thể thông cảm với các cầu thủ Rubin, bởi dù sao đó chỉ mới là lần đầu tiên họ bước ra một sân chơi lớn như Champions League, lại phải chơi trên sân khách. Nhưng đến trận đấu thứ hai thì đội bóng Nga đã chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ bắt nạt.
Trước trận đấu với Rubin, HLV Jose Mourinho của Inter đã tuyên bố rằng ông muốn giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, HLV người BĐN lại nói rằng ông hài lòng với 1 điểm giành được. Chắc hẳn, “người đặc biệt” đã cảm thấy Rubin không phải là một đối thủ dễ chơi. Cứ nhìn cái cách mà Alejandro Dominguez ghi bàn mở tỷ số cho Rubin với một pha đi bóng táo bạo xuyên thủng hàng thủ Inter thì mới thấy đội bóng Nga không hề thiếu tự tin trước những đối thủ mạnh. Dominguez, người đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp, cũng chính là cầu thủ được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA bầu là cầu thủ hay nhất trận, chứ không phải những ngôi sao của Inter.
Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của hai ông lớn Barca và Inter, cơ hội đi tiếp của Rubin là không nhiều, nhưng với những gì đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua, Tatarstantsi hoàn toàn có thể trở thành một kẻ phá bĩnh đáng yêu tại bảng H.
Trước trận đấu với Rubin, HLV Jose Mourinho của Inter đã tuyên bố rằng ông muốn giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, HLV người BĐN lại nói rằng ông hài lòng với 1 điểm giành được. Chắc hẳn, “người đặc biệt” đã cảm thấy Rubin không phải là một đối thủ dễ chơi. Cứ nhìn cái cách mà Alejandro Dominguez ghi bàn mở tỷ số cho Rubin với một pha đi bóng táo bạo xuyên thủng hàng thủ Inter thì mới thấy đội bóng Nga không hề thiếu tự tin trước những đối thủ mạnh. Dominguez, người đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp, cũng chính là cầu thủ được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA bầu là cầu thủ hay nhất trận, chứ không phải những ngôi sao của Inter.
Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của hai ông lớn Barca và Inter, cơ hội đi tiếp của Rubin là không nhiều, nhưng với những gì đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua, Tatarstantsi hoàn toàn có thể trở thành một kẻ phá bĩnh đáng yêu tại bảng H.
N.V