Liverpool - Aston Villa 3-0: Khi trở về nhà

08/12/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Không biết đã bao nhiêu lần trong mùa giải này Liverpool gây ra những nỗi thất vọng tràn trề trên sân khách, rồi lại làm bừng lên hy vọng nơi các CĐV của họ ở Anfield. Tối thứ ba, họ đè bẹp Aston Villa 3-0 tại Merseysie mà không cần cả Steven Gerrard lẫn Fernando Torres.

Gerard Houllier có chuyến trở lại đầu tiên ở Anfield sau 6 năm, nhưng vào buổi tối ngày thứ hai, ông đã phải nhận một màn chào đón không như mong muốn trong cái lạnh cắt da cắt thịt của một ngày đông giá khi những đợt lạnh bất thường tràn qua khắp châu Âu. Tuy nhiên, Liverpool nhanh chóng hâm nóng bầu không khí với một lối chơi tấn công phóng khoáng choáng ngợp đầy bất ngờ. Sau 16 phút đầu tiên, tỉ số đã là 2-0, dù chân sút chủ lực của đội chủ nhà, Torres, vắng mặt vì phải vào bệnh viện hộ đê.

Thực ra thì đã khá lâu rồi tiền đạo người TBN chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thay cho anh, Ryan Babel, người đá cặp với tay săn bàn trẻ David Ngog, đã chơi trận hay nhất của mình kể từ đầu mùa, dù có lẽ tiền vệ người Hà Lan không được ra sân là mấy. Cả hai đã ghi bàn và Babel đặc biệt xứng đáng với những lời khen ngợi trong trận đá chính hiếm hoi của anh ở mùa giải này.

Chiến thắng và 3 điểm đưa Liverpool lên vị trí thứ 8 và tạm thời lại giúp Hodgson bớt đi áp lực. Đây đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà của đội bóng áo đỏ ở Anfield và ít ra lúc này họ có thể phần nào quên đi thất bại cay đắng vào phút cuối cùng tại Tottenham tuần trước. Nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là Liverpool đã có thể chiến thắng khi trục Torres - Gerrard - Carragher đều vắng mặt.

Liverpool đè bẹp Aston Villa 3-0- Ảnh Getty
Trong khi tiền đạo người TBN được cho nghỉ để đến chăm sóc cho cô vợ Olalla vừa lâm bồn, Gerrard vẫn chưa bình phục chấn thương dây chằng dính phải lúc khoác áo ĐT Anh, thì Carragher còn phải nghỉ đấu 3 tháng nữa do chiếc vai bị trật khớp trong trận gặp Spurs. Nhưng những sự kiện tưởng như sẽ gây bất lợi cho đội bóng áo đỏ rốt cuộc đã lại mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho Liverpool.


Những đề xuất về việc đội bóng vùng Merseyside cần một luồng sinh khí mới được khẳng định ở Anfield tối thứ hai, bởi những người đóng thế đã thể hiện một quyết tâm chiến thắng mà các trụ cột hiếm khi nào thể hiện trọn vẹn trong mùa giải này. Phía sau, Sotiris Kyrgiakos cho thấy chính anh, chứ không phải đội phó Carragher đầy ảnh hưởng hay Daniel Agger và Martin Skrtel, mới là trung vệ chơi hay nhất của Liverpool mùa này. Sự què quặt của hàng công Villa, khi Stylian Petrov, Ashley Young, Emile Heskey và John Carew đều vắng mặt không làm giảm đi những điểm cộng với Kyrgiakos, bởi lẽ mùa này Liverpool đã nhiều lần gục ngã trước các hàng công kém cỏi hơn nhiều so với bộ đôi Gabriel Agbonlahor-Jonathan Hogg.

Thất bại này khiến đội bóng của Houllier có vẻ như sẽ cam chịu luôn ở nửa cuối bảng xếp hạng trong mùa giải này. Villa, chỉ còn hơn khu vực cầm đèn đỏ 2 bậc và 2 điểm, đã chịu nhiều bất ổn và tổn thất nhân sự kể từ sau khi Martin O’Neill ra đi, nhưng vấn đề của họ có lẽ không phải là con người, mà là tinh thần và ý chí. Các cầu thủ của Houllier hoàn toàn đánh mất sự tự tin mà họ từng có dưới thời O’Neill. Đó là bài toán mà chiến lược gia người Pháp phải sớm giải quyết trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trần Trọng

100: Thủ thành Liverpool, Pepe Reina, đã lập kỷ lục trong trận đấu với Aston Villa khi trở thành thủ môn đạt thành tích 100 trận sạch lưới nhanh nhất trong lịch sử CLB. Để làm được điều đó, Reina chỉ cần chơi 198 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm