Mexico: “Pháp ơi, đừng khóc!”

19/06/2010 10:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đó là tựa đề bài hát mà hàng chục nghìn CĐV Mexico đã hát một cách say sưa, với những ly rượu chúc mừng và niềm vui chiến thắng đong đầy sau khi đội tuyển của họ đánh bại Pháp 2-0 để mở toang cánh cửa tiến vào vòng 1/8.

CĐV Mexico - Ảnh Getty

17h45 ngày 17/6, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Pháp – Mexico vang lên, trung tâm của thủ đô Mexico City lập tức bị phủ kín bởi những lá cờ 3 màu. Các CĐV ôm nhau và hát. Họ “chế” lời bài “Cielito lindo” (Thiên đường nhỏ bé và tươi đẹp), một bài hát truyền thống của Mexico, từng được giọng tenor huyền thoại Paravotti thể hiện, thành một bài khác có tên “Francia No. Llores”. Câu đầu tiên của bài này là “Ay,ay,ay, canta y no Llores” (Hát đi và đừng khóc nữa) được chuyển thành “Ay, ay, ay, Francia No Lloris” (Pháp ơi đừng khóc nữa), và nó trở thành "quốc ca" của người Mexico trong ngày hôm qua, phát ra với một âm lượng khổng lồ được khuếch đại từ hiệu ứng đám đông, với 15.000 CĐV tràn ngập khu trung tâm, xung quanh bức tượng vàng Thiên thần, biểu tượng cho độc lập và tự do, nằm trên đỉnh một tháp nhỏ được xây tọa lạc giữa đại lộ Paseo de la Reforma, nơi được mệnh danh là Champs Elyees của Mexico.

Quá dễ đàng để hiểu được tại sao người Mexico lại vui mừng đến thế với chiến thắng này: Họ chưa bao giờ đánh bại được người Pháp trong 6 lần chạm trán trong quá khứ (hòa một, thua 5), xuyên qua 3 kỳ World Cup 1930, 1954 và 1966. Người Mexico đã khóc gần một thế kỷ, và bây giờ, đến lượt người Pháp nếm trải cảm giác ấy, trong sự “an ủi” đáng yêu của các CĐV “El Tricolor”: Pháp ơi, đừng khóc nữa!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm