Sinh nhật thảm họa của Lazio

10/01/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hôm qua, 9/1, là ngày Lazio kỷ niệm 111 năm thành lập. Dĩ nhiên họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một lễ sinh nhật hoành tráng và chỉ đợi một chiến thắng trước đối thủ tí hon Lecce là chính thức mở hội. Nhưng rốt cục, không có tiếng cười nào hết. Ngay trên sân nhà, đội quân của HLV Edy Reja đã bị phơi áo 1-2 trước đội bóng mà từ đầu mùa chưa thắng được trận sân khách nào.

Những tín hiệu xấu cho Lazio đã được bộc lộ từ khi bóng chưa lăn, với việc rất nhiều cổ động viên của họ đã ẩu đả với cảnh sát và có ít nhất 1 người đã bị bắt giữ. Ác mộng bắt đầu bằng một bàn thua cực kỳ đen đủi, khi cú sút xa của cầu thủ Lecce dội xà bật trúng lưng thủ môn Muslera vào lưới, mở tỷ số cho Lecce. Mặc dù Lazio đã gỡ hòa 1-1 ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, nhưng chính tâm lý sốt ruột muốn giành thắng lợi bằng mọi giá đã khiến họ bị hở sườn và phải trả giá bằng bàn thua thứ 2, trong một tình huống phản công của Lecce ở phút 73. Thua sốc 1-2, Lazio tự tay thu hẹp giấc mơ Scudetto của mình. Từ chỗ kém Milan 3 điểm, chỉ sau hai vòng đầu năm mới, họ đã để đối thủ bứt xa gấp đôi khoảng cách đó.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm