Bị cầm chân và gần như chỉ có 2 cơ hội trong hiệp một, và phải tới hiệp 2, kể từ thời điểm ông Phát tung con bài “chiến lược” Minh Nguyệt vào sân, nữ Việt Nam mới rộng cửa thắng. Nguyệt rất khỏe, chịu chạy, lại có thêm nền tảng kĩ thuật khá tốt, bởi vậy cô không ít phen làm cho hàng phòng ngự có phần luống tuổi của đối phương chao đảo. Chính Nguyệt chứ không ai khác đã mang quả phạt cho đội nhà để Kim Chi (người chơi tuyệt hay, giàu ý chí), mở tỷ số cho Việt Nam.

Từ khu kỹ thuật, lãnh đội Trương Hải Tùng nhảy dựng lên, còn HLV Trần Vân Phát cũng lao ra sân phản đối, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Moe Moe War đã không bỏ lỡ đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.
Myanmar đã chơi như không còn gì để mất ở những phút còn lại, nhưng cuối cùng họ đành phải bằng lòng với 1 điểm. Sau 3 trận hòa, cơ hội dự trận đấu cuối cùng của giải đã gần như đóng lại với họ. Còn với Việt Nam, chúng ta đã thấy màu cánh cửa vào chung kết đang mở rộng.
BHL Việt Nam phản ứng mạnh
Ngay sau trận đấu, đã có những phản ứng của BHL Việt Nam về quả 11m oan uổng. Người đầu tiên lên tiếng chính là HLV Trần Vân Phát: “Tôi không hiểu nổi, tại sao tình huống đó trọng tài lại thổi phạt đền. Tôi đã hỏi các học trò, ngay chính họ cũng lắc đầu không hiểu nổi với quyết định đó. Nhưng dù gì Việt Nam đã có một trận đấu thành công, tôi hài lòng về kết quả này…”
Người được coi là “nạn nhân”, thủ môn Kiều Trinh, giải thích: “Tiền đạo Myanmar ôm tôi, chuyện phải phản kháng là điều hết sức bình thường. Cũng phải thừa nhận, tôi có hất tay đối phương, nhưng không đến nỗi để trọng tài phải thổi phạt đền như thế, như vậy là quá nặng …”. Còn trưởng đoàn Phan Anh Tú thì nói: “Chẳng hiểu nổi với quyết định của trọng tài. Có lẽ bà ấy muốn khẳng định đó là một pha phạm lỗi chính đáng, nên đã rút thẻ vàng với Kiều Trinh…”
Đây cũng là lần thứ 2 ở môn bóng đá nữ SEA Games xảy ra những tranh cãi kiểu này. Trong trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar khi Myanmar đang dẫn 2-1 thì đúng vào phút 90+6, nữ trọng tài Kim Sook Hi (Hàn Quốc) đã thổi còi thổi phạt 11m với Myanmar. Chính pha thổi phạt gây tranh cãi này suýt nữa khiến các quan chức 2 đội va chạm với nhau sau trận đấu.
|
Kết quả Việt Nam – Myanmar: 1-1 Bàn thắng: Kim Chi (55’) – Moe Moe War
Lào ngừng cuộc phiêu lưu Ở trận đấu còn lại diễn ra trong chiều qua, các cô gái Lào đã không thể làm nên bất ngờ thứ 2 của giải khi để thua Thái Lan với tỷ số 1- 4. Phayvanh đã san bằng tỷ số 1-1 cho Lào sau bàn thắng dẫn điểm của Sornsai (Thái Lan). Tuy nhiên, ở những phút còn lại, với bản lĩnh của mình, các cầu thủ Thái đã ghi thêm 3 bàn để ấn định tỷ số 4-1. Với kết quả này, Lào gần như đã không còn cơ hội vào CK. |
TỊCH ĐIỀN (từ Vientiane)