Hành tinh bóng đá

Cúp UEFA vòng đấu bảng: Anh thất vọng, Đức thăng hoa

06/12/2008 09:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trái với một ngày trước đó, bóng đá Đức đã thăng hoa khi cả WolfsburgHamburg đều chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng 1/16. Ngược lại, các đội bóng Anh đã thi đấu hết sức thiếu thuyết phục.

 

Sân Volkswagen tiếp tục là một pháo đài thực sự của Wolfsburg ở mùa giải này. Với chiến thắng 3-2 trước Portsmouth, đội bóng của Felix Magath đã bất bại 11 trận (thắng 10, hòa 1) tại “Lâu đài sói”.  Sau 23 phút bùng nổ với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội, cả Wolfsburg và Portsmouth, cả hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng cho tới khi thủ môn kỳ cựu David James mắc sai lầm nghiêm trọng khi để mất bóng, tạo điều kiện cho Misimovic ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 74. Mặc dù sau đó đã rất nỗ lực đẩy một quả phạt đền của chính tiền vệ này, song “James tai họa” đã trải qua một buổi tối tồi tệ trên đất Đức.


Với 3 trận thắng liên tiếp, Wolfsburg đã sớm giành vé vào vòng 1/16 và vì thế trận đấu ở lượt cuối cùng với AC Milan chỉ có ý nghĩa phân định ngôi thứ giữa hai đội. Ở trận đấu cùng giờ hôm qua, Sporting Braga đã lội ngược dòng ngay trên sân Heerenveen để giành 6 điểm và ghi tên vào vòng knock-out cùng với Wolfsburg và AC Milan. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, Portsmouth đã phải tạm biệt Cúp UEFA trong thất vọng.



Với 3 trận thắng liên tiếp, Wolfsburg đã sớm giành vé vào vòng 1/16

Bảng F cũng chứng kiến những xúc cảm trái ngược của Premier League và Bundesliga. Vẫn biết rằng Aston Villa chủ định giữ sức khi cất giữ khá nhiều trụ cột, nhưng thất bại 1-2 của họ trước đội bóng dưới cơ MSK Zilina ngay tại Villa Park khiến các CĐV khó có thể hài lòng. Đặc biệt trong hơn 10 phút cuối, đội chủ nhà còn chơi hơn người (Leitner nhận thẻ đỏ), song vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa. HLV Martin O’Neil chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi tin tức từ Slavia Prague bay về cho biết đội chủ nhà đã gục ngã 1-2 trước Hamburg và đứng chót bảng với 1 điểm nên không thể cạnh tranh được nữa. Bảng đấu này cũng đã ngã ngũ với 3 vé cho Hamburg, Aston Villa và Ajax.


Tại Mestalla, bàn gỡ hòa ở phút 61 của “sếu vườn” Zigic (2m02) đã giúp Valencia tránh khỏi một thất bại trước đội bóng đến từ Bỉ Club Brugges. Với 5 điểm sau 3 trận, đội bóng của HLV Emery vẫn giành quyền vào vòng 3 bởi ở lượt đấu cuối cùng, hai đôi bóng đứng dưới họ là Brugges (3 điểm) và Copenhagen (2 điểm) sẽ phải quyết chiến với nhau và bất kể tỷ số thế nào, cũng sẽ có một đội kém điểm Valencia.


Vĩ thanh của lượt đấu này thuộc về Vagner Love và CSKA Moskva. Tiền đạo người Brazil đã lập một hattrick giúp nhà vô địch năm 2005 đánh bại chủ nhà Nancy 4-3 và toàn thắng ở vòng đấu bảng. Cuộc đua giành 2 vé còn lại ở bảng H sẽ diễn ra giữa Nancy, Deportivo và Lech Poznan.


Bảng E

SC Heerenveen - Braga  1-2

Wolfsburg - Portsmouth  3-2


Bảng F

Aston Villa - Zilina 1-2

Slavia Prague - Hamburg   0-2


Bảng G

FC Copenhagen - Rosenborg 1-1

Valencia - Club Brugge  1-1


Bảng H

Lech Poznan – Deportivo    1-1

Nancy - CSKA Moskva   3-4


TC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm