Messi – Barca – Argentina: Chiều quá sinh hư?

15/08/2009 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Messi có lẽ là cầu thủ đầu tiên trên thế giới “dám” đề nghị đội bóng cho phép mình nghỉ chơi một trận đấu thuộc khuôn khổ giải VĐQG để chuẩn bị cho một trận đấu khác với ĐTQG diễn ra ngay sau đó. Đó là kết quả của “sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc” giữa anh với Barca, hay là hệ quả của việc BLĐ đội bóng xứ Catalunya đã nuông chiều anh thái quá?

Lần thứ 3 trong một năm?

Có cái gì đó gờn gợn đã nổi lên trong các cule khi họ hay tin Messi vừa xin HLV Guardiola cho phép anh được nghỉ hẳn trận khai mạc của Liga năm nay để chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn giữa Argentina với Brazil ở vòng loại World Cup 2010. Đành rằng Sporting Gijon, đội bóng mà Barca đã hai lần thắng đậm ở mùa giải trước (lượt đi 6-1, lượt về 3-1), không phải là đối thủ xứng tầm của những ĐKVĐ bất kể là có Messi hay không có Messi. Đành rằng trận đấu với Brazil vào ngày 5/9 tới là mang tính sống còn với Argentina, có khả năng quyết định tới việc thầy trò Maradona có giành được vé tới World Cup 2010 hay không. Nhưng liệu Messi có cần phải nói tuột tất cả ra như thế? Và lại còn nói công khai trước báo chí, để rồi tạo thêm cho toàn bộ đội bóng những sức ép mà họ không đáng phải chịu?

Messi xin Guardiola cho nghỉ trận gặp Gijon ở Liga để về chơi cho cho ĐTQG

Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Messi, hoặc ngấm ngầm hoặc công khai, thể hiện quan điểm đặt quốc gia lên trên đội bóng. Lần đầu tiên cách nay hơn một năm, trước thềm Olympic Bắc Kinh. Khi ấy, thái độ “ngậm tăm” của Messi trước những tranh cãi liên miên giữa LĐBĐ Argentina (AFA) với Barca buộc người ta phải hiểu là anh muốn được tham gia vào chiến dịch bảo vệ HCV của O.Argentina. Cuối cùng, Messi đã được toại nguyện. Anh không phải đi du đấu Bắc Mỹ với Barca, mà được cho bay thẳng sang Nhật để tập trung với các đồng hương trước khi trực chỉ Bắc Kinh. Lần tiếp theo là hồi tháng 2 năm nay, khi Argentina đá giao hữu với Pháp. Nếu theo đúng thỏa thuận đã có giữa AFA với Barca trong vụ Olympic 2008 thì Messi sẽ không được chơi trận đấu đó. Nhưng Messi vẫn đá đủ 90 phút, thậm chí còn ghi được 1 bàn thắng rất đẹp.

“Hơn cả một đội bóng”

Không biết tự khi nào, khẩu hiệu của Barca đã bị đổi từ “hơn cả một đội bóng” thành “chỉ cần Messi vui là đủ”. Trong lịch sử Barca, có lẽ chưa cầu thủ nào nhận được nhiều đặc ân như tiền đạo người Argentina. Trong mùa giải, anh được sinh hoạt và tập luyện theo một chương trình đặc biệt được thiết kế riêng cho anh; thậm chí ngay cả thời gian ra sân, trận nào đá trận nào nghỉ, đá bao nhiêu phút, vào thời điểm nào của trận, cũng được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng. Mỗi khi anh về tập trung đội tuyển, Barca lại phải cử theo một bác sỹ riêng đi cùng để đảm bảo rằng anh sẽ sinh hoạt và tập luyện theo đúng chương trình đó. Hè này, dù không phải dự Confed Cup, Messi vẫn được cho nghỉ tới tận 27/7 như Xavi, Puyol hay Alves, trong khi phần còn lại phải trả phép trước đó một tuần. Và còn nhiều nữa…

Nhìn từ góc độ quản lý, thì những gì Barca đã làm chỉ đơn giản là cách họ khai thác tối đa giá trị của “món hàng” Messi, một cầu thủ hay nhưng cũng mong manh nhất thế giới. Nhưng đó là khi Laporta hay Guardiola không thốt khỏi miệng những câu đại loại như Messi cần phải được cảm thấy thế này hay chỉ cần Messi như thế kia là đủ. Có thể thấy, sự cung phụng mà Barca dành cho Messi đang bắt đầu đi quá trớn, với thể hiện cao nhất là vừa mua được Ibra, Barca đã vội vội vàng vàng tính chuyện nâng lương cho Messi vì sợ anh phật ý. Đội bóng xứ Catalunya đang dần dần tự biến mình thành một thứ con tin trong tay Messi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Guardiola không chấp thuận yêu cầu của Messi? Không ai biết! Chỉ biết là nếu từ chối, Barca coi như đã tự vả vào miệng mình. Vì lúc ấy, Messi đâu có vui!...

Có nhiều cách để thể hiện sự trân trọng đặc biệt với một cầu thủ trong đội. Nhưng cách của Barca thì có vẻ không ổn lắm. Nếu cứ làm theo cách này, Barca sẽ không thể giữ được Messi lâu dài. Bởi sẽ có một lúc nào đó họ nhận ra mình không thể chiều chuộng anh thêm được nữa.

Messi nên nghỉ thêm những trận nào?

Vòng 4, 23/9, Racing-Barca: Từ năm 2004 đến nay đội bóng xứ Cantabria không còn thắng được Barca trên sân nhà. Vậy nên Messi có nghỉ cũng chẳng sao, dù mùa trước, anh chính là người ghi cả 2 bàn giúp Barca lội ngược dòng thành công ở El Sardinero.

Vòng 6, 04/10, Barca-Almeria: Mùa trước, Barca đã đè bẹp Almeria tới 5-0 ở Nou Camp mà không cần Messi ghi bàn (Eto’o lập hat-trick, Henry và Alves ghi 2 bàn còn lại).

Vòng 10, 08/11, Barca-Mallorca: Trừ những khi không còn động lực, Barca nói chung không gặp nhiều khó khăn mỗi khi tiếp đội bóng xứ Đảo trên sân nhà.

Vòng 11, 22/11, Bilbao-Barca: Mùa trước, Barca chỉ cần đưa đội hình dự bị vẫn có thể thắng được Bilbao 1-0 ngay tại San Mames. Mùa này chắc cũng vậy?

Vòng 15, 02/12, Xerez-Barca: Để hạ một tân binh như Xerez, Barca có lẽ là không nhất thiết phải dùng tới một “vũ khí hủy diệt” như Messi.

Vòng 17, 10/01/09, Tenerife-Barca: Tương tự câu chuyện của Xerez.

Ngoài ra, Messi còn có thể nghỉ tất cả các trận đấu trước trận chung kết ở Cúp Nhà Vua và 2 trận cuối vòng bảng Champions League.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm