Hai trận liên tiếp gần đây Messi đều lập hattrick. 8 pha lập công trong 3 trận liên tiếp khiến tên của anh tràn ngập trên tất cả các mặt báo thể thao của thế giới. Những lời ví von, nhưng phép so sách và ngợi ca, tiền đạo người Argentina xứng đáng với tất cả những điều đó. Vô hình chung, tại Barcelona những chân sút khác như Ibrahimovic, Henry hay Krkic nhạt nhòa trước cái bóng của Quả bóng vàng châu Âu 2009. Dẫu vậy, chắc chắn sau trận đấu với Osasuna, các cules nói riêng và cánh báo chí nói chung sẽ ghi nhớ răng trong thành phần của "gã khổng lồ" xứ Catalan, vẫn còn có những ngôi sao khác. Tại Nou Camp, Barca không chỉ chiến thắng đơn thuần nhờ vào những bàn thắng của Messi. Hai pha lập công của Ibra và Krkic đã nói lên tất cả.

Ibra và các đồng đội đã làm tốt nhiệm vụ khi Messi không thể tỏa sáng
Barca đã may mắn bởi khi Messi bị "bắt chết", những ngôi sao khác đã lên tiếng. Ibra đã biết chọn đúng thời điểm mà tiền đạo người Argentina không thể tỏa sáng để lên tiếng. Cú đặt lòng từ cự ly gần của anh sau đường căng ngang khó chịu của Maxwell là một bàn thắng khá đơn giản nhưng nó lại đến đúng vào lúc Messi cho thấy sự bất lực và thời điểm trận đấu đã bước sang phút thứ 73. Pha lập công ấy xứng đáng được nhắc đến bởi nó mở toang cánh cửa vào khung thành của đội khách. Bàn thắng thứ 2 của Krkic cũng với một kịch bản tương tự vào những phút cuối trận cũng là một kết quả tất yếu bởi các hậu vệ của Osasuna đã chẳng còn tâm trí nào để chống đỡ sau thành quả của 70 phút trước đó bị đổ vỡ bởi bàn thắng của Ibra
Một chiến thắng có phần chật vật cho Barca nhưng nó lại là cần thiết cho đội quân của Pep Guardiola vào lúc này. Nó chứng minh một chân lý rằng ở Nou Camp, Messi đang khơi nguồn cho cảm hứng bất tận của những chiến thắng nhưng không phải lúc nào Barca cũng sẽ quá phụ thuộc vào chân sút ngôi sao này. Khi Ibra, Henry hay Krkic đã sẵn sàng để nhả đạn để tiếp sức cho Messi, đó mới là thời điểm Barcelona trở nên đáng sợ với bất cứ một đối thủ nào.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Milito, Maxwell; Iniesta, Busquets (Keita 69’), Touré Yaya; Messi, Ibrahimovic (Bojan 74’), Henry (Pedro 46’).
Osasuna: Ricardo; Azpilicueta, Miguel Flaño, Josetxo, Monreal; Puñal, Nekounam (Calleja 78’); Juanfran (Rúper 78’), Vadocz, Camuñas; Masoud (Galán 85’).
|
Guardiola thừa nhận sai lầm |