Giải U-21 châu Âu: "Sư tử" Anh thoát hiểm

14/06/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Danny Welbeck đã trở thành cứu tinh của đội U-21 Anh với bàn gỡ hòa vào những phút cuối cùng, mang về một điểm quý giá cho đội bóng của HLV Stuart Pearce trong trận ra mắt của họ tại giải vô địch châu Âu.

Tiền vệ của Zaragoza Ander Herrera đương nhiên không phải là Diego Maradona, nhưng trước đó Ander đã thể hiện anh có thể "diễn" trò “bàn tay của Chúa” tốt như thế nào, khi dùng tay phải đưa bóng vào lưới mở tỉ số cho TBN ở phút 13, qua mặt cả trọng tài người Thụy Điển Markus Strombergsson lẫn các trợ lý của ông. Anh vào cuộc với tư cách đội yếu hơn và nhiều người tin rằng họ thiếu các tố chất kỹ thuật để có thể chơi sòng phẳng với ứng cử viên số một của giải.

Welback giật lại một điểm cho ĐT U-21 Anh trước TBN- Ảnh Getty

Tiền vệ của Barcelona Thiago Alcantara, sau trận đấu, đã chê bai hàng tiền vệ của đội U-21 Anh chơi quá nặng về thể lực và nhàm chán. Trong khi đó là một nhận xét từ phía đối thủ, nó vẫn khá công bằng với tuyển Anh. Không có Jack Wilshere và Andy Carroll trong danh sách, còn Micah Richards cùng Kieran Gibbs rút lui vì chấn thương, Pearce nói chung đã phải chịu nhiều tổn thất.

Với những cái tên kể trên vắng mặt, dễ hiểu là sự chú ý ngay lập tức tập trung vào Phil Jones và Jordan Henderson, những cầu thủ vừa chuyển đến M.U và Liverpool với giá tổng cộng gần 40 triệu bảng. Cả hai cùng đá chính tối thứ Hai, nhưng họ gặp khá nhiều rắc rối khi phải đối phó với những cầu thủ cùng trang lứa bên phía TBN, như những nhà vô địch World Cup Juan Mata và Javi Martinez.

U-21 Anh từng đánh bại cùng đối thủ này 2-0 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng tại giải U-21 châu Âu 2 năm trước, nhưng rồi họ bị tuyển Đức hùng mạnh với nguồn cảm hứng Mesut Ozil đè bẹp 4-0 trong trận chung kết. Pearce đang đầy quyết tâm xóa bỏ ký ức đau đớn đó ở Đan Mạch lần này. Chiến thắng 2-1 của Czech trước Ukraine trước trận Anh-TBN càng khiến kết quả trận đấu thêm quan trọng ở bảng tử thần của giải.

Trên khán đài, HLV Fabio Capello cũng có mặt để chứng kiến thế hế kế cận của bóng đá Anh, nhưng các cầu thủ trẻ được chờ đợi rất nhiều ở xứ sương mù khởi đầu chậm chạp, bị dẫn trước và mãi tới phút 45 mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Trong khi quá nhiều cầu thủ trong đội hình U-21 Anh tỏ ra bị ngợp trước đối thủ và các CĐV Anh trong số hơn 8.000 khán giả đến sân Herning đã có một buổi tối thất vọng, thì TBN tỏ ra xứng đáng với tên ruổi của những bậc đàn anh, cả trên hàng công lẫn ở tuyến phòng ngự, nơi thủ môn David de Gea cho thấy tại sao M.U lại muốn có anh đến thế. Có những thời điểm hẳn ngay cả Pearce cũng phải thừa nhận rằng có cảm giác như ông đang xem lại trận chung kết Champions League, mà đội bóng của ông không may ở vào thế của M.U.

Cho tới trước bàn giải cứu của Welbeck, Anh đã tỏ ra quá chậm chạp, yếu ớt và thiếu cảm hứng. TBN, như khẳng định sự kế thừa và tư cách thế hệ kế cận của đội vô địch thế giới, chuyền bóng cho nhau với tốc độ cao và biến các cầu thủ của Pearce thành những người chỉ biết theo hình đuổi bóng, đặc biệt là khi bộ ba Thiago, Martinez và Ander có bóng trong chân.

Tuy nhiên, không phải tuyển U-21 Anh chỉ toàn những điều đáng trách, nếu không họ đã không giành lại được 1 điểm. Sự kiên cường, không chấp nhận buông xuôi ở phía sau, với một hàng thủ chơi đầy quyết tâm do Chris Smalling chỉ huy và Kyle Walker trong vai cản phá, giúp những chú sư tử trẻ không phải buông súng quá sớm, tạo nền tảng cho bàn gỡ bất ngờ của Welbeck. Thống kê vào cuối trận cho thấy TBN cầm bóng tới 63% trong hiệp 1 và 60% cả trận. Thế nên, xét cho cùng, đây thực sự là một kết quả đáng hài lòng với đội bóng của Pearce.

Ở một diễn biến khác, CH Czech đã đánh bại Ukraina 2-1 với cú đúp được thực hiện chỉ trong vòng 11 phút (49`, 65`) của tiền vệ đội trưởng Borec Dockan, đang chơi cho CLB Liberec (Czech), người đã khẳng định chắc nịch rằng "Đội bóng của chúng tôi còn có thể chơi tốt hơn nữa". Với chiến thắng này, Czech tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

HẢI MINH


Kết quả lượt trận đầu tiên bảng B

CH Czech - Ukraina 2-1

TBN - Anh 1-1

Con số

29 Người đang chơi nhiều trận nhất cho đội U-21 Anh hiện là trung vệ Michael Mancienne, vừa chuyển đến Hamburg từ Chelsea, với 29 trận.

40 Tổng số tiền mà M.U và Liverpool bỏ ra để có Phil Jones và Jordan Henderson là gần 40 triệu bảng.

60 TBN cầm bóng trong 60% thời gian trận đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm