(TT&VH) - Quique Flores, người từng có gần 3 năm làm việc ở Mestalla, đã công khai thể hiện sự quan tâm tới tiền vệ trái của Valencia, Vicente Rodriguez. Lý do chính đằng sau chuyện này là Flores muốn Vicente trì hoãn ý định ký hợp đồng mới với Valencia để có thể tự do thương lượng với anh vào mùa Đông này. Hợp đồng hiện tại của Vicente với Valencia chỉ còn hợp đồng tới tháng Sáu năm sau.
Được biết, ưu tiên của Vicente vẫn là ký hợp đồng mới với Valencia. Tuy nhiên, Valencia dường như không sẵn sàng đáp ứng điều kiện được ra sân thường xuyên hơn của cầu thủ từng một thời được mệnh danh là tiền vệ trái hay nhất TBN này. Mùa này, dù là một trong các đội trưởng của đội, Vicente vẫn chỉ được Emery sử dụng rất hạn chế và mới có vỏn vẹn 2 trận đá đủ 90 phút. Hiện Vicente chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho một vị trí bên hành lang trái của Valencia, sau Mata, Pablo (dù anh này sở trường cánh phải) và thậm chí sau cả hai hậu vệ Mathieu, Alba. Atletico, ngược lại, đang thiếu tiền vệ trái trầm trọng. Sau khi Jurado ra đi, họ không còn ai đủ khả năng làm dự bị cho Simao nữa. Mà bản thân Simao thì cũng đang rục rịch ý định hồi hương.
L.G