Có một nơi xanh, mát như thế ở Hà Nội

07:22 18/07/2022

Có một nơi xanh, mát như thế ở Hà Nội

Hồi trẻ, khi chưa lập gia đình, tôi từng có một ước mơ: sẽ tiết kiệm lương hàng tháng để sau này về hưu đủ mua một ngôi nhà nhỏ ở Đà Lạt, và sẽ sống ở xứ sở quanh năm xanh mát, đẹp đẽ ấy đến... hết đời.

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 15/7/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Sau này, nhiều năm sau khi có gia đình, một ngày (đẹp trời) tôi đã... hào hứng chia sẻ “ước mơ” này với chồng con. Bố thì phán: “Mẹ mày... mơ mộng viển vông. Nếu thích một chỗ đại để như ĐL thì HN giờ cũng có, việc gì phải đi xa thế”. Còn  con gái thì... “dọa”: “Ở Đà Lạt nhiều... ma lắm đó má”. Vậy là “ước mơ” đã... xì hơi đáng kể. 

Sau đó nhiều năm, và khi đã nghỉ hưu,  từ nhu cầu thiết yếu của gia đình khi chồng tôi lâm trọng bệnh, ngẫm “kỹ” lại, kết hợp với tìm hiểu thực tế tại một số Khu đô thị mới ở Hà Nội, tôi mới thấy chồng tôi “có lý”: Ở ngay Thủ đô của chúng ta, cũng có một số nơi đáng sống, có thể gọi nôm na như... “một góc Đà Lạt” đấy chứ. Và rốt cuộc tôi cũng đã chấm chọn một “Góc” như thế cho gia đình mình. Một Căn hộ nhỏ tại KĐT Nam Thăng Long - Ciputra Hà Nội.

Là kể “bên lề” vậy thôi, chứ lý do chính khiến tôi và nhiều người Việt khác, cũng như khá nhiều người nước ngoài đã lựa chọn KĐT Ciputra là do nơi đây đáp ứng được - có thể nói là thuộc loại top đầu Hà Nội về tiêu chuẩn sống Xanh (Sạch, Đẹp) - bên cạnh các tiêu chuẩn khác (về an ninh, tiện ích, dân trí...)

Một góc KĐT Ciputra Nam Thăng Long
 

KĐT Ciputra Nam Thăng Long được ghi nhận là một trong những KĐT Xanh lớn nhất Hà Nội. Đây được coi là KĐT Xanh tiên phong ở Hà Nội với diện tích cây xanh và mặt nước được quy hoạch lên tới 77ha (trên tổng diện tích hơn 300ha của KĐT), tạo ra một không gian sống xanh, yên bình, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân tại đây. 

Hệ thống cây xanh đa dạng, hài hòa dọc các tuyến đường lớn nhỏ; riêng trục đường chính còn có hệ thống đường đi dạo dành cho người tập thể dục, chạy bộ, đi xe đạp... Và dẫu ko có “ngàn hoa” như Đà Lạt, nhưng có lẽ nơi đây cũng phải có tới vài trăm loài hoa khác nhau, cả giống nội địa lẫn ngoại nhập, và bốn mùa hầu như đều có hoa nở. Nhiều nhất là hồng, cúc, hoa ban trắng/ đỏ, bằng lăng, hoa sữa, hồng lộc, trúc đào, hoa đại, râm bụt..., các loại cây, hoa “phong thủy” (như Lộc vừng, Sala, Vạn tuế, Phúc Lộc Thọ...) cho tới các loài hoa thuộc loại hiếm như phong linh hồng/vàng, hoa sưa...

Con đường hoa ban trắng chạy dọc đường dạo (Eco Path) và sân Golf của KĐT được nhiều người nhận xét là đẹp nhất nhỉ HN (bên cạnh các con đường hoa ban trắng nổi tiếng khác của HN như Bắc Sơn, Hoàng Diệu...)

Do nằm sát bờ nam sông Hồng và gần cạnh Hồ Tây nên không khí ở đây luôn được điều hòa (nghe nói nhiệt độ ở KĐT này thường là thấp hơn nội đô khoảng 2 độ C), ít nhiều đem lại cảm giác thực sự mát mẻ, yên bình cho cư dân.

Chưa hết: ngoài các hồ nước, các con kênh nằm rải rác trong khu vực sân golf và một số tiểu khu, ở đây còn có khá nhiều các đài phun nước, ko những để “làm đẹp”, “làm duyên” mà còn góp phần làm trong lành, dịu mát thêm bầu ko khí của KĐT, nhất là trong những tháng hè nắng nóng như lúc này. 

Tôi thực sự mong cho Hà Nội nói riêng của chúng ta, Việt Nam nói chung sẽ gìn giữ, duy trì được (theo đúng quy hoạch Xanh ban đầu) nhiều KĐT Xanh, đáng sống như thế, hoặc phải hơn thế...

Và không chỉ có những giá trị Xanh, mát... Ở đây, tôi đã từng rưng rưng khi lần đầu thấy một chiếc xe hơi chủ động dừng lại, nhường cho tôi đi bộ qua đường trước, dù trong nội khu không có hệ thống đèn hiệu giao thông...

Trong giây lát, tôi cứ ngỡ như đang ở nước ngoài văn minh, hic... Bạn luôn cảm thấy được an toàn, được trân trọng (đúng mức), và “happy” với mọi người, cảnh vật xung quanh... Đó là một cảm giác sống tuyệt vời...

Bài và Ảnh: Hoa Kim

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự