Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam là sáng kiến của báo TT& VH nhân dịp kỷ niệm 85 năm biếm họa báo chí Việt Nam(1922 - 2007). Thành công vang dội của Giải lần I đã đưa giải thường này trở thành cuộc tôn vinh biếm họa lớn nhất nước, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.


Đơn vị bảo trợ

Hội nhà báo Việt Nam
Thông tấn xã Việt Nam

Biếm Họa

  • Ban giám khảo

    Họa sĩ Thành Chương - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ngành Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam; Họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân...

  • Giải thưởng

    01 giải Nhất (Cúp Rồng Tre) trị giá 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và 01 năm báo biếu Báo TT&VH Hàng ngày và TT&VH Cuối tuần.

  • Mục đích - Ý nghĩa

    Giải sẽ có những sự đổi mới mạnh mẽ về quy mô và cách thức để khẳng định vai trò của giải thưởng này với tư cách là một cuốn “biên niên sử” bằng tranh về mọi mặt của đời sống xã hội

  • "Bài học muộn" được treo tại phòng cấp cứu!

    Tại Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam ở TP.HCM, Ban tổ chức triển lãm biếm họa chủ đề Giao thông thời… hội nhập đã trao bức tranh Bài học muộn và tiền bán tranh của các họa sĩ biếm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

  • Bế mạc triển lãm Biếm họa tại TP.HCM

    Hôm qua 3/6, triển lãm Giải biếm họa báo chí VN lần thứ II - Cúp Rồng tre, chủ đề “Giao thông thời... hội nhập” tại khu vực phía Nam đã bế mạc tại phòng triển lãm Cơ quan đại diện TTXVN tại TP.HCM.

  • Triển lãm Biếm họa tại TP.HCM: Ngày hội của người yêu… tiếng cười!

    Chiều qua 28/5, tại Cơ quan quan đại diện TTXVN tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Biếm họa Báo chí Việt Nam lần 2 - Cúp Rồng Tre cho một số tác giả đoạt giải khu vực phía Nam...

  • Xem biếm họa được tặng “hý họa” chân dung!

    Vào lúc 16h30 hôm nay 28/5, triển lãm các tác phẩm từ Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần 2 - Cúp Rồng Tre sẽ ra mắt khán giả phía Nam. Triển lãm khuyến cáo người thưởng lãm: “Cấm cười lớn” và hãy xem tranh với "tốc độ 5km/giờ”...

  • Họa sĩ NOP: Không có trường lớp, biếm họa sẽ mãi tự phát

    "Nói ra điều này có thể nhiều người phật ý, chứ biếm họa Việt Nam hiện nay giống như loạn 12 sứ quân, bùng phát nơi này nơi kia, chưa có ai đủ bản lĩnh để đứng ra “nhất thống” - họa sĩ NOP.

  • Họa sĩ Nhốp: Mong biếm họa “thoát kiếp” con lai

    "Tranh biếm là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Cả ngành mỹ thuật lẫn báo chí đều “thừa nhận” nó có liên quan đến mình. Nhưng cho đến nay, dù ít nhiều đã được quan tâm, tôi vẫn có cảm giác nó đang mang thân phận “con lai”" - Họa sĩ Nhốp.

  • Biếm họa - không còn phù du và vô danh!

    Biếm họa thường được xem là nghệ thuật của đời sống đô thị và xã hội tiêu dùng; từ lúc mới xuất hiện, nó đã chấp nhận một thỏa thuận phù du - rằng chỉ xuất hiện một lần rồi chết. Thế nhưng, khi đi vào báo chí, vào sách vở... nó không còn sống đời phù du nữa.

Trang: