Gần 1.000 vận động viên đã cùng nhau đồng hành chạy đến trái tim tại giải marathon Run To Heart 2022 với thông điệp tri ân đội ngũ tuyến đầu đã quên thân mình chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua.
Trong đại dịch Covid-19, đã có những gia đình mất người thân vì Covid-19. Đã có cán bộ công an, chiến sĩ quân đội bất kể ngày đêm canh giữ, vận chuyển lương thực đến cửa nhà dân. Đã có những phóng viên ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu để đưa tin đại dịch để mọi người nắm bắt diễn biến đại dịch. Đã có những bác sĩ, y tá, tình nguyện viên 24/24 vận trên mình bộ đồ bảo hộ để cứu chữa bệnh nhân trên lằn ranh sống chết.
Đã có, những người tuyến đầu kiệt sức gục ngã. Và đã có những người xông pha ra phía trước bảo vệ sức khỏe người dân mà gục xuống, mãi mãi không thể trở về với cha mẹ, anh em, vợ con của mình vì nhiễm virus quái ác.
Run to Heart 2022 - giải marathon đầu tiên cả nước được tổ chức với mục đích tri ân đội ngũ bác sĩ, y tá, công an, phóng viên… lực lượng tuyến đầu đã cống hiến sức lực, tính mạng của mình vì người dân. Đó là tâm niệm xuyên suốt của Ban tổ chức Run to Heart 2022 từ lúc bắt tay vào công việc cho đến khi giải chạy hoàn thành.
Do là giải chạy tri ân đầu tiên, những thiếu sót trong việc tổ chức là không thể tránh khỏi nên Ban tổ chức ban đầu đặt ra mục tiêu 700 người tham gia, trong đó có 200 người là thành viên tuyến đầu chống dịch. Thế nhưng khi giải được công bố cho đến ngày thi đấu, số lượng vận động viên đăng ký đến hơn 1.000 người cùng nhau đồng hành tri ân.
Khung cảnh sáng ngày 3/7, hơn 1.000 vận động viên gồm bác sĩ, y tá, phóng viên, vận động viên, trong đó có không ít vận động viên là du khách nước ngoài đến TP.HCM có mặt từ sớm chuẩn bị làm một khu vực Khu đô thị Vạn Phúc sôi động hơn ngày thường. Rất nhiều người dân xung quanh cũng háo hức đến theo dõi cuộc tranh tài này.
Khi những bước chạy đầu tiên của hơn 1.000 rời vạch xuất phát, cảm nhận của Ban tổ chức thật khó tả. Không có nét căng thẳng trên gương mặt, không có sự tính toán thắng thua hay cạnh tranh nhau, trên đôi môi ai cũng nở những nụ cười thật tươi. Họ tham gia giải, mục đích chính chẳng phải thắng hay thua, mà vì muốn gửi một lời tri ân đến lực lượng tuyến đầu và một thông điệp chú trọng bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân trước dịch bệnh.
Anh Phạm Hoang ở Lâm Đồng nhưng khi nghe thông tin giải đã kịp đăng ký từ sớm. Đến cận ngày diễn ra, nam thanh niên này đã vượt hàng trăm kilomet từ Bảo Lộc về TP.HCM trước một đêm cho kịp tham gia giải Run To Heart 2022.
Anh Hoang chia sẻ: “Chạy nhanh hay chậm, thắng hay thua đối với tôi không có gì quan trọng cả.Trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã cố gắng hơn tất cả khả năng họ có để bảo vệ người dân nên tôi ở đây để thể hiện sự biết ơn của mình”.
Hình ảnh nữ dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền mang trên mình bộ đồ y tá chạy suốt hành trình 5km đã khiến nhiều người cảm thấy lắng đọng. Hình ảnh ấy đã mô tả lại những bước chân hối hả gấp rút của lực lượng tuyến đầu chạy đua với tử thần để bảo vệ người dân.
“Mình mặc đồ này để nhấn mạnh sự đóng góp của y bác sĩ, các tuyến đầu vất vả chống dịch”, chị Hiền chia sẻ. Trên suốt hành trình 5km hay 10km của Run To Heart 2022 - những nụ cười rạng rỡ, những trái tim được tạo ra từ 2 bàn tay của hàng trăm vận động viên khắp những cung đường. Đó chính là hình ảnh cho thấy giải đấu thành công rực rỡ: Những bước chạy tri ân đã đến được trái tim.
Dĩ nhiên trong một cuộc thi chạy sẽ có người về nhất, về nhì, về ba…Thế nhưng, điều quan trọng nhất trong câu chuyện của những người về trước lẫn về sau, việc thành tích chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất với họ khi tham gia giải đấu là để tri ân, là để vượt qua chính mình, và là để cùng nhắc nhở nhau đại dịch vẫn còn, hãy chú trọng bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Anh Nguyễn Duy (30 tuổi) bày tỏ ban đầu rất ngại tham gia vì sợ sức khỏe không đảm bảo. Tuy nhiên với sự động viên của bạn bè anh đã tham gia. "Nay tuy thành tích không tốt khi về nhóm cuối nhưng tôi rất vui được khi hòa không khí vui, sôi động. Điều vui nhất là mình vượt qua thử thách của bản thân và bắt đầu đam mê môn chạy bộ này".
Bên cạnh đó, sự chăm sóc tận tình của các tình nguyện viên, từ việc tiếp nước, thực phẩm bổ sugn dưỡng chất cho đến việc hỗ trợ giãn cơ, xoa bóp cho vận động viên sau hành trình chạy cũng để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng người tham gia giải.
Sau khi hoàn thành quãng đường 10km, vận động viên Xuân Hương hào hứng nói: “Đường chạy rất đẹp, xung quanh nhiều cây xanh bóng mát, không khí vui tươi, phù hợp cho cả những gia đình đưa con nhỏ cùng đến tham gia giải đấu”
Đánh giá về Run To Heart 2022, anh Hà Phương - Bí thư Đoàn Sở Y tế TP.HCM khẳng định, dù là lần đầu diễn ra nhưng đã đạt thành công lớn khi đã tạo ra một chiếc cầu gắn kết bác sĩ, y tá, phóng viên, vận động viên, người dân được giao lưu với nhau sau thời gian dài giãn cách xã hội.
“Cần thêm những giải đấu như thế này được tổ chức để nhiều hơn nữa cán bộ y bác sĩ từ các đơn vị y tế, bệnh viện tham gia. Tại đây chúng ta sẽ được giao lưu, rèn luyện thể thao và gắn kết với tất cả mọi người”, anh Hà Phương đề nghị với Ban tổ chức.
Anh Hồ Phước Đông - thành viên Ban tổ chức thì nhìn nhận, do đây là lần đầu tiên mọi người cùng chung tay tổ chức giải đấu này nên những sai sót, lo lắng không thể tránh khỏi. Thế nhưng từ khi bước chân xuất phát đầu tiên cho đến lúc người cuối cùng về đích, cảm giác chính của Ban tổ chức và lực lượng tình nguyên viên là cảm thấy thật hứng khởi khi được hòa vào một không khí đầy nụ cười vui vẻ của hơn 1.000 người tham gia.
“Hàng ngàn trái tim được tạo ra suốt hành trình. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã có những bước chạy đã đến được trái tim của nhau. Đó cũng là động lực giúp Ban tổ chức cố gắng cho những giải lần sau trọn vẹn hơn nữa”, anh Đông xúc động.
Được biết, Run to Heart 2022 nhận được sự tài trợ từ các doanh nghiệp như: Phan Trí Express, Tập đoàn Trần Anh, Tập đoàn FLC, Tập đoàn STC, Tập đoàn Sunshine, Đại Phúc Group, Huỳnh Gia (Faminust), Gano Farm, TH true Water, Pocari Sweat, Union Trading, Tài Nguyên Trái Đất Xanh (Honey Buddy), QahaTranh, Hayat Flowers…
PTTT
|
Kết quả giải đấu
Kết quả giải Run To Heart, tại hạng mục khách mời cự ly 5km dành cho nam:
Anh Trương Ngọc Anh giành giải nhất với thời gian 19 phút 33 giây, anh Nguyễn Văn Trung cán đích thứ 2 với thời gian 19 phút 52, người về thứ 3 là anh Võ Văn Huấn (20 phút 36 giây), về thứ 4 là anh Ngô Ngọc Hiệp (30 phút 37 giây) và người thứ 5 về đích với thời gian 20 phút 48 giây.
Hạng mục nữ 5km dành cho khách mời, chị Nguyễn Thị Hương về đích đầu tiên với 32 phút 25 giây, chị Huỳnh Phụng Yến về đích ở 33 phút 22 giây, chị Nguyễn Thị Trầm về đích thứ 3 với 33 phút 14 giây, người đứng thứ 4 là chị Phạm Thị Kim Loan với 34 phút 27 và người về thứ 5 là chị Nguyễn Thị Thúy Kiều.
Hạng mục cự ly 10km của nam, anh Phạm Ngọc Phan về nhất với thời gian 33 phút 02 giây, người về thứ nhì là anh Lê Văn Tuấn (33 phút 09), người cán đích thứ 3 là anh Nguyễn Đăng Khoa (34 phút 47), thứ 4 là Nguyễn Văn Long (35 phút 42) và người hoàn thành thứ 5 là anh Íu Long (37 phút 02 giây).
Cự ly 10km nữ, chị Nguyễn Thị Đường về đích đầu tiên với thời gian 43 phút 41 giây, chị Lại Thị Xuân Hương cán đích thứ 2 (44 phút 17 giây), đạt giải 3 là chị Trần Thị Thơ (44 phút 56), người về thứ 4 là chị Lê Thị Nhàn (48 phút 15 giây) và người về thứ 5 là chị Nguyễn Mỹ Ngọc (49 phút 25 giây).
Hạng mục 5km nam, 5 người về đầu tiên là anh Lê Hữu Lộc (15 phút 59 giây 01), anh Lý Nhân Tín (15 phút 59 giây 03), anh Trương Nhật Linh (16 phút 09), Đoàn Ngọc Hoàng (16 phút 12 giây) và anh Vu Dinh Duan (16 phút 28 giây).
Hạng mục 5km nữ, chị Nguyễn Thị Thương về nhất (20 phút 39 giây), về nhì là chị Tạ Thị Minh Nghĩa (21 phút 09 giây), thứ 3 là chị Trương Hạnh Nguyên (22 phút 02 giây), thứ 4 là chị Lương Ngọc Thảo (24 phút 04) và về đích thứ 5 là chị Huỳnh Thị Nhàn (24 phút 20 giây).
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cosplay dành cho vận động viên cosplay đẹp nhất cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền. "Đây là lần đầu tiên mình tham gia giải nhưng lại bất ngờ được nhận giải này. Mình mặc đồ này để nhấn mạnh sự đóng góp của y bác sĩ, các tuyến đầu vất vả chống dịch", chị Hiền chia sẻ.
|