Vui buồn sàn đấu: Giọt nước mắt em rơi…

08:17 17/05/2022

Thành hay bại, đoạt HCV hay không, đôi khi chỉ một chớp mắt trong thể thao… SEA Games 31 mới chỉ đi được nửa chặng đường, nhưng bên cạnh niềm hân hoan muốn khóc của người chiến thắng, thì vẫn còn đó những giọt nước mắt tiếc nuối của các VĐV chủ nhà…

VĐV Wushu Việt Nam đổ gục trên sân đấu, lỡ cơ hội giành HCV

VĐV Wushu Việt Nam đổ gục trên sân đấu, lỡ cơ hội giành HCV

VĐV wushu Nguyễn Văn Phương đổ gục xuống sân khi thực hiện bài thi chung kết thái cực quyền nam tại SEA Games 31, và lỡ cơ hội giành HCV một cách đáng tiếc.

Chỉ cách một bước chân…

Thể thao có nhiều yếu tố để bước lên bục vinh quang. Tuy nhiên, thắng hay bại đôi khi chỉ cách… một “bước chân”. VĐV Nguyễn Văn Phương ở bài thi Thái cực quyền môn Wushu, đã gặp chấn thương nặng khi anh tiếp đất trong một động tác khó nên không thể hoàn thành bài thi, và anh là người đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam gặp chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 31.

Ở Quảng Ninh, bộ môn Duathlon (2 môn phối hợp bơi và đạp xe) chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái quê Gia Lai Nguyễn Ngọc Phương Trinh. 3 năm trước ở Philippines, Phương Trinh là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành huy chương nội dung này, nhưng năm nay cô không thể tiếp bước Phạm Tiến Sản giành HCV về cho Việt Nam. Phương Trinh bị té ngã ở địa điểm chuyển tiếp 2 nội dung và chịu đau đớn để cố gắng thi xong. Nhưng cô gái Gia Lai đã rơi nước mắt khi chỉ về đích thứ 4.

Chiều qua, trên sân Mỹ Đình, nhà vô địch nội dung 800m SEA Games 30 đã ngã ngay trước vạch đích và không thể bảo vệ thành công tấm HCV mình có được 3 năm trước ở Philippines. Khoảnh khắc Đinh Thị Bích té ngã và rơi mất chiếc HCV SEA Games 31 khiến những người chứng kiến đã không khỏi xót xa cho cô. Cũng may, Khuất Phương Anh chạy ngay sau đã giành HCV.

Có thể nói, môn bóng rổ nam nữ 3x3 đã để lại nhiều tiếc nuối cho các CĐV Việt Nam khi đội tuyển nam và nữ Việt Nam có thể làm nên lịch sử ở kỳ SEA Games trên sân nhà năm nay, bởi đội hình có 2-3 nhân tố Việt kiều. Các VĐV Việt kiều đem về một cách chơi hiện đại cho môn bóng này. Nếu so với 3 năm trước tại SEA Games 30 thì bóng rổ Việt Nam ở Đại hội năm nay đã tiến bộ vượt bậc bởi từng hạ gục cường quốc bóng rổ - Philippines để hiên ngang vào trận đấu tranh HCV. Tuy nhiên, đội tuyển nam và nữ Việt Nam lại khiến nhiều bạn trẻ phải rơi nước mắt vì tiếc nuối khi đối thủ Thái Lan tỏ ra quá bản lĩnh.

Trong 2 trận chung kết, cả đội tuyển nữ và nam chủ nhà đều bị Thái Lan qua mặt trong thời điểm quyết định cuối trận. Nếu các cô gái chủ nhà chịu thua đội khách khi trận đấu chỉ còn hơn 2 giây bằng cú ném rổ cuối cùng thì các cầu thủ nam lại đau đớn hơn, họ thất bại do không thể tận dụng nhiều cơ hội dẫn trước, kể cả ném phạt và thua ở hiệp phụ sau khi bị gỡ hòa.

Chú thích ảnh
Nhật Hoàng rơi nước mắt khi anh không hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đạt (TTXVN)

Ngoài 2 HCV bóng rổ bị vuột mất trong tầm tay, Thái Lan (lại là người Thái) tiếp tục mang đến sự tiếc nuối trong môn điền kinh, khi họ lại soán thêm 2 HCV nữa ở các cự ly sở trường của chủ nhà. Ở cự ly 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam, nữ, Trần Nhật Hoàng và các đồng đội đã thất bại trong việc bảo vệ HCV dù liên tiếp dẫn trước đối thủ này đến tận những mét cuối. Nguyễn Thị Huyền và Trần Nhật Hoàng có lẽ là những người buồn hơn cả khi đã thể hiện tốt đường chạy của mình để tạo lợi thế cho đồng đội.

Hôm 14/5, Nhật Hoàng đã không thể bảo vệ HCV ở nội dung 400m nam sở trường của 3 năm trước. Chân chạy quê Khánh Hòa bị chân chạy Mỹ nhập tịch Thái Lan Joshua Robert Atkinson đánh bại với thành tích 46 giây 44. Nhật Hoàng về đích thứ 5, gặp chấn thương và thất vọng đến mức đổ gục xuống sân Mỹ Đình, bật khóc như đứa trẻ trước sự chứng kiến của nhiều người. “Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi các thầy cô vì đã không thể làm tốt nhất nhiệm vụ của mình”, Trần Nhật Hoàng nói trong nước mắt. Điều an ủi cho điền kinh Việt Nam ở nội dung này là Lê Ngọc Phúc đã đoạt HCB.

Thêm đối thủ Thái Lan khác khiến VĐV chủ nhà không thể có tấm HCV là ở nội dung đối kháng môn Pencak Silat hạng 60-65kg nam diễn ra sáng 16/5 tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Võ sĩ Nguyễn Trung Phương Nam đã bị xử thua trước Adilan Chemaeng (Thái Lan) dù đã dẫn trước đến những giây cuối. Các trọng tài sau đó đã xử phạt trừ 1 điểm “fair-play” với Phương Nam, khiến võ sĩ Việt Nam bị mất chiếc HCV tưởng đã trong tầm tay.

Không chỉ là đối thủ người Thái

SEA Games 31, với các VĐV chủ nhà, ngoài sự cạnh tranh quyết liệt của các VĐV Thái Lan, họ còn phải cạnh tranh ngang ngửa với những đối thủ khác trong khu vực.

Indonesia cũng là đội tuyển đã mang lại niềm đau cho các cầu thủ futsal Việt Nam. Bởi ở ngày ra quân môn futsal nam SEA Games 31, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã tạo ra thế trận rất tốt và dẫn trước nhà đương kim Á quân AFF Cup 2022. Tuy nhiên, đội khách đã có bàn gỡ quan trọng sau đó để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Nếu có trọn 3 điểm trước Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam nhiều khả năng sẽ nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh chức vô địch môn futsal nam SEA Games 31 với Thái Lan, đội đã có 4/4 HCV sau 4 kỳ Đại hội tổ chức môn thi này.

Sau đó, đến môn Pencak Silat nội dung quyền biểu diễn đôi nữ, 2 võ sĩ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà đã ăn mừng sau khi khép lại bài thi nhưng trớ trêu, đối thủ của họ là Indonesia được chấm điểm cao hơn (9,955 so với 9,925 của đôi Việt Nam) và 2 cô gái chủ nhà đành chấp nhận tấm HCB.

Việt Hà

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự