Truyện cười: Vui giáng sinh...

11:03 24/12/2020

(Thethaovanhoa.vn) - Một ông mời hàng xóm tới dự tiệc Noel.

Truyện cười: Tặng bà ấy một người con rể được không?

Truyện cười: Tặng bà ấy một người con rể được không?

Không cần nghĩ ngợi, ông già Noel mỉm cười nói tiếp: – Tặng bà ấy một người con rể được không?

 

Ông nói:

- Sẽ có ăn uống thoải mái đấy.

- Được thôi.

- Sau đó sẽ có nhảy nhót.

- Được thôi.

- Rồi lại uống tiếp.

- Được thôi.

- Có thể sẽ có cả ẩu đả đấy.

- Được thôi. Thế sẽ có khoảng bao nhiêu người?

- Sao ông hỏi thế? Chỉ có tôi với ông thôi.

* Ba của con là ông già Noel

Gia đình nọ có hai mẹ con sống nương tựa với nhau:

Một hôm đứa con trai nhỏ bất ngờ hỏi:

- Mẹ ơi! Ai là ba con hả mẹ?

Bà mẹ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Ông già Noel.

- Sao thế được mẹ?

- Ngay cả mẹ cũng chẳng hiểu rõ... đến phát quà rồi đi không một lời giã biệt.

H.C (s.t)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự