Truyện cười: Bệnh sợ vợ

10:28 27/11/2020

(Thethaovanhoa.vn) - Một anh bạn được mời tới nhà người bạn để uống rượu, người bạn này hỏi:

Truyện cười: Tán gái triệu đô

Truyện cười: Tán gái triệu đô

Chàng cười: “Anh chỉ muốn thử cảm giác mất triệu đô sẽ ra sao thôi!”

 

- Ông sang đây nhậu có dám cho vợ ông biết không?

- Dám chứ sao không!

- Ông giỏi đấy! Còn tôi thì sợ vợ lắm, đi đâu cũng không dám khai!

- Chẳng giấu gì ông, chỉ vì việc này mà bà ấy đánh tôi cả buổi chiều đấy!

- !!!

H.C (st)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự