Truyện cười: Khôn, ngốc

11:10 07/10/2020

(Thethaovanhoa.vn) - Một cảnh sát bắt được tên trộm, trên đường giải về đồn công an, tên trộm nói với anh ta:

Truyện cười: Con gái của cảnh sát

Truyện cười: Con gái của cảnh sát

Thật may cho anh là hôm nay sếp bận đám cưới con gái rượu, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui khi quay lại đấy.


– Xin ông đợi tôi đi mua bao thuốc một lát.

Viên cảnh sát quát:

– Anh định biến tôi thành thằng ngốc chắc. Tôi cho anh đi để anh chạy à. Thôi thế này, anh đứng đây đợi tôi mua cho…

* ‎- Anh cười gì thế?

– Tôi cười con bé trong tờ báo này. Anh xem, nó lại đi lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế không không biết.

– Ừ, ngốc thật.

– Lẽ ra, nó phải lấy đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được. Đúng không? 

H.C (s.t)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự