Truyện cười: Nghệ thuật thẩm mỹ

07:56 18/07/2020

* Hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau:

Truyện cười: Giảm cân

Truyện cười: Giảm cân

Em đã giảm được 2kg. Anh có nhận ra không?

- Khi đến thẩm mỹ viện khiếu nại việc họ làm hỏng khuôn mặt, mắt, mũi của cậu, họ nói sao?

- Họ phủi tay không chịu trách nhiệm.

- Sao họ lại dám vô trách nhiệm thế?

- Vì họ không hề nhận ra tớ là ai cả!

* Cô bạn thân:

- Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện...

- Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?

- Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.

* Một bà nọ đi giải phẫu thẩm mỹ. Sau khi đã hút hết mỡ ở bụng và sửa mũi dọc dừa, bà ta yêu cầu bác sĩ làm cho mắt to ra.

- Khỏi cần - ông bác sĩ đáp.

- Vì sao thưa ông?

- Lát nữa, khi nhìn thấy hóa đơn thanh toán tiền cho hai công đoạn kia, mắt bà sẽ sáng lên như đèn pha ô tô thôi.

K.T (sưu tầm)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự