Truyện cười: Thuốc thông minh

08:53 14/07/2020

* Bệnh nhân:

Truyện cười: Bệnh mặc cảm

Truyện cười: Bệnh mặc cảm

Thưa bác sĩ, đã từ lâu tôi luôn có mặc cảm tội lỗi. Dù làm gì, nói gì, tôi cũng tự nhủ là tôi sẽ bị chê trách.

- Thưa bác sĩ! Thành công của cuộc phẫu thuật này là khoảng bao nhiêu?

- Tôi đã có kinh nghiệm của chín mươi chín lần phẫu thuật rồi.

- Vậy là tôi có thể yên tâm?

- Đúng vậy! Một trăm lần phẫu thuật thì tôi đã thành công được một lần...

* Thưa bác sĩ! Ông có thể kê cho tôi một đơn thuốc uống sẽ trở nên thông minh được không?

- Được thôi!

Một tuần sau, bệnh nhân nọ vừa đến đã nói:

- Bác sĩ, tôi cảm thấy mình không thông minh hơn.

- Tôi sẽ tăng liều cho anh.

- Tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Tôi nghĩ mình không thể trở nên thông minh hơn được, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ, thuốc mà ông cho tôi dùng có phải là một loại đường không?

- Cuối cùng thì ông cũng đã trở nên thông minh hơn rồi đấy!

* Một bệnh nhân đang làm thủ tục ra viện. Khi thanh toán viện phí, bác sĩ điều trị bảo cô y tá:

- Hãy tiêm cho ông ta một ống thuốc an thần!

Cô y tá rất ngạc nhiên:

- Nhưng thưa bác sĩ, hôm nay ông ấy ra viện, cần gì phải tiêm thuốc an thần nữa?

- À! Vài phút nữa khi ông ấy cầm hóa đơn thanh toán viện phí thì cô sẽ thấy tác dụng của thuốc…

K.T (sưu tầm)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự