Năm 2009 dưới góc nhìn của các họa sĩ biếm

08:00 22/01/2009

(TT&VH Cuối tuần) - Năm 2008 với rất nhiều biến cố xui xẻo rồi cũng đã qua... Năm mới 2009 tới liệu sẽ tốt đẹp hơn? Ngay cả các họa sĩ biếm vốn hài hước, luôn lấy tự trào làm lẽ sống, cũng nghi ngờ cái thế giới mình đang sống và cả chính bản thân mình.
 
Người ngoài hành tinh nâng cốc chúc mừng năm mới trong sự hiện diện của ông láng giềng (trái đất của chúng ta) với hy vọng nó không nổ tung như xác pháo - H2. Mikhail Zlatkovski không ngờ trái đất chúng ta lại rách nát tơi tả đến cái mức ấy khi đứng trước dải thiên hà - H3. Họa sĩ Tomson lo vấn nạn khủng bố - H1. Người lao động trong tranh của họa sĩ Roberto Mangosi sẽ còng lưng bởi gánh nặng 2009 - H4... Nhưng đó là chuyện năm mới ở Tây. Còn ở ta? Có nhiều lý do để chúng ta tin vào năm mới Kỷ Sửu tốt lành. Niềm vui chiến thắng trong bữa tiệc bóng đá tưng bừng giữa rừng cờ đỏ sao vàng vẫn lâng lâng trong lòng mỗi người dân Việt là một minh chứng rõ ràng: Năm mới, chúng ta sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất bằng niềm tin và tinh thần Việt.
 
H1 (trái) và H3
H2 (trái) và H4

TT&VH

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự