Bảo mẫu

08:04 10/02/2014

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần 4 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với đề tài tự do và tiêu chí Trao nhau nụ cười!. Thời hạn nhận tranh là hết ngày 14/02/2014 tại tòa soạn: 11 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm. Kích thước: Khổ tối thiểu A4 ((210 x 297 mm) -  và tối đa là A2 (594 x 420 mm). Tác giả dự thi cũng có thể gửi thêm phiên bản điện tử đến biemhoa@thethaovanhoa.vn.

Giải thưởng gồm 01 giải Nhất trị giá 15.000.000đ và 01 năm báo biếu báo TT&VH hằng ngàyTT&VH Cuối tuần; 02 giải Nhì; 02 giải Ba; 05 giải Khuyến khích; và giải Đặc biệt của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tranh dự thi của Trần Văn Thọ (Quảng Nam)

>>>Chuyên trang Giải Biếm họa Báo chí - Cúp Rồng tre lần IV

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 
  • Hà Huy Tráng (Gửi lúc: 3/13/2014 7:38:49 AM)

    Bức tranh đã phác họa được sự nguy hiểm đối với những ai gửi con ở những cơ sở "mẫu giáo chui" như thế này.

  • Đỗ Trọng Trường (Gửi lúc: 3/11/2014 8:52:19 AM)

    Một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay - bạo hành trẻ em đã làm xấu đi hình ảnh đẹp trong ký ức của rất nhiều thế hệ : cô giáo như mẹ hiền

  • Đoàn Văn Thường (Gửi lúc: 3/5/2014 11:11:04 AM)

    Tranh mang đậm chất thời sự, đả phá vấn nạn bạo hành TE hiện nay, rất hay, mang tính giáo dục sâu lắng qua hình thức biếm họa, nhìn nét mặt bảo mẫu nhân từ, phúc hậu quá ! Đúng nghĩa quỷ đội lốt thầy tu...cám ơn tác giả với bức tranh sâu sắc,chúc mừng anh, hy vọng sẽ đạt giải! tôi thích bức biếm họa này !

  • Hoa Hướng Dương (Gửi lúc: 3/4/2014 8:13:19 PM)

    BẢO MẪU là một bức tranh biếm hoạ mang tính giáo dục rất sâu sắc!

  • Hoa Hướng Dương (Gửi lúc: 3/4/2014 8:01:49 PM)

    Bức tranh Biếm hoạ" Nhà trẻ tự phát của anh Văn Thọ Trầnlà một tác phẩm thật xuất sắc. Mong rằng anh sẽ đath giải cao trong cuộc thi này!

  • Phạm Thị Thanh Hương (Gửi lúc: 3/4/2014 7:46:52 PM)

    Tuyệt vời sáng tạo , chắc chắn sẽ đạt giải cao. Tôi rất thích bức tranh này vì mang ý nghĩa giáo dục rất cao.

  • lamvusonca (Gửi lúc: 3/4/2014 4:45:16 PM)

    sự đầy đặn của người phụ nữ còn thể hiện của sự phúc hậu và tình người... vậy mà không ít người phía sau đó là lòng dạ như quỷ dữ... như bức tranh đã thể hiện... phản ánh phản ánh hiện thực của không nhỏ một số bảo mẫu ngày nay!

  • thinhtran (Gửi lúc: 2/11/2014 12:05:19 PM)

    với thể loại biếm họa,các bạn cắt nghĩa và giải thích quá nhiều sẽ làm mất đi cái hay của bức tranh nhé !

  • Như Anh (Gửi lúc: 2/10/2014 2:59:43 PM)

    Bức tranh có tính thời sự nóng. Thời gian gần đây, những vụ bạo hành trẻ em của một số "bảo mẫu" mặt người mà lòng dạ đen tối thường xuyên bị phát hiện khiến cho nhiều bậc cha mẹ thấy xót xa, thấy mất niềm tin...Hy vọng, bức tranh này như một lời cảnh tỉnh, không những đối với các "bảo mẫu" mà còn cả với các cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ...Hãy dành cho con trẻ những gì tốt đẹp nhất, yêu thương nhất!

  • Phạm Kim Cúc (Gửi lúc: 2/10/2014 12:24:23 PM)

    Tôi thích bức tranh này. Bức tranh đã phản ảnh tình trạng hành hạ trẻ em trong các nhà trẻ tư nhân trong thời gian qua khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cái thú vị của bức tranh ở chỗ: cái bóng của bà bảo mẫu này chính là con quỷ dữ; phản ảnh bản chất bên trong của những kẻ vô lương tâm. Hay lắm!Cảm ơn tác giả đã nói hộ chúng tôi.

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự