Nhiều hoạ sĩ tiếc không được dự Triển lãm Nhật ký Euro bằng tranh

17:00 29/06/2012


(TT&VH Online) – Tới 10h sáng nay (29/6) cuộc thi Nhật ký Euro bằng tranh đã chính thức “khoá sổ” thôi nhận tranh và 15h chiều nay Báo Thể thao & Văn hoá đã tổ chức triển lãm 51 bức tranh tiêu biểu của các tác giả dự thi.

Phó Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hoá Đỗ Doãn Phương khai mạc Triển lãm "Nhật ký EURO bằng tranh.

Buổi triển lãm diễn ra trong không gian ấm cúng của Café sách Trung Nguyên (52-Hai Bà Trưng Hà Nội) với sự tham dự của các tác giả dự thi, nhà báo, phóng viên tới đưa tin. 51 bức tranh biếm hoạ EURO được BTC chọn lọc trưng bày đã trở thành tâm điểm thu hút người xem, bình luận và cùng cười thư giãn. Chủ tịch Hội đồng giám khảo KTS, Hoạ sĩ Lý Trực Dũng đánh giá tranh năm nay chất lượng rất đồng đều và đang khiến BGK “đau đầu” chấm giải. “Hi vọng kết quả của Hội đồng chấm giải sẽ không bị ném đá. Mà nếu có ném hi vọng sẽ được ném dưới hình thức biếm hoạ”, hoạ sĩ Lý Trực Dũng cười vui khi gửi lời nhắn tới các hoạ sĩ biếm.


Không gian trưng bày tranh Nhật ký EURO bằng tranh

Nhiều hoạ sĩ ở xa không có điều kiện tới dự triển lãm đã bày tỏ sự nuối tiếc. Hoạ sĩ Hữu Lộc ở Cần Thơ nhắn báo Thể thao & Văn hoá sớm đăng tin, và ảnh buổi triển lãm. Vị hoạ sĩ này chia sẻ: “Một tháng trời thức xem EURO, xem xong là lại vẽ gửi cho Thể thao & Văn hoá. Cho đến sáng nay khi cuộc thi ngừng nhận tranh, tôi ngừng vẽ nhưng cứ có cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó. Vì cuộc thi đã khiến tôi rất hào hứng. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ra bưu điện nhìn thấy mấy thanh niên cầm tờ Thể thao & Văn hoá coi biếm hoạ và cười, dù không biết có phải họ xem tranh của mình không nhưng tôi cảm thấy rất vui vì các bức tranh đã tới được với bạn đọc. Trước mắt EURO vẫn còn một trận chung kết, xung quanh trận đấu này sẽ có nhiều thứ để vẽ lắm, tiếc là đã hết thời hạn nhận tranh rồi. Nếu kỳ sau có tổ chức tiếp mong BTC nhớ kéo dài tới hết chung kết”.

Cuộc thi biếm hoạ Nhật ký EURO bằng tranh chỉ phát động trước EURO khai màn 2 ngày nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các hoạ sĩ biếm. Không chỉ có vậy bạn đọc cũng rất hào hứng với cuộc thi vì các bức tranh đã giúp họ thư giãn sau những giây phút căng thẳng hồi hộp theo dõi trận đấu. Các tranh đăng trên web www.thethaovanhoa.vn hiện đã nhận được lượng truy cập rất cao của bạn đọc.

Lễ công bố và trao giải thưởng sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày TT&VH ra số báo đầu tiên (21/8/1982 - 21/8/2012).

Giải thưởng gồm: 01 giải Nhất: 5 triệu đồng; 01 giải Nhì: 3 triệu đồng; 01 giải Ba: 2 triệu đồng; 03 giải Khuyến khích: 1 triệu đồng/giải; 01 giải Đặc biệt dành cho “Tranh dự đoán hay nhất về chung kết EURO”, trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi tác giả đoạt giải sẽ nhận được một phần quà tặng của Nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên Provence.

Cuộc thi nhận được sự ủng hộ và tài trợ của Nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên Prôvence ROYALE dành cho nam đến từ vùng Provence nước Pháp và Công ty cà phê Trung Nguyên.

Khung cảnh buổi khai mạc Triển lãm biếm hoạ Nhật ký EURO bằng tranh


Từ trái qua: Phó Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hoá Đỗ Doãn Phương; Phó tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái; cựu danh thủ, BLV bóng đá Đặng Gia Mẫn.


Tác giả Trương Duy Hiếu cho biết: "Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi quy mô như thế này tôi rất hào hứng".




Khán giả thích thú với các tác phẩm biếm hoạ


Phó Tổng giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái chăm chú xem các tác phẩm biếm hoạ EURO


Cựu danh thủ, BLV bóng đá Đặng Gia Mẫn tự nhận là một người yêu Thể thao & Văn hoá đến trọn đời bày tỏ niềm thích thú với cuộc thi biếm hoạ EURO.


Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6/7.




Tin: Hải Diệp - Ảnh: Cao Tuấn

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự