Cúp Rồng tre vào TP.HCM: Háo hức chờ "live show" của biếm họa

08:46 26/04/2012


(TT&VH) - Sau cuộc triển lãm thành công tại Hà Nội, hơn 100 tác phẩm dự giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ 3 do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức sẽ có cuộc triển lãm ra mắt người yêu thích thể loại này từ 26/4 đến 2/5/2012 tại Cơ quan đại diện Thông tấn xã VN tại TP.HCM  (116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM).

>> Truy cập website Giải Biếm họa báo chí - Cúp Rồng tre tại đây

Đặc biệt nhiều họa sĩ biếm rất phấn khởi, những họa sĩ ở các tỉnh tranh thủ thu xếp công việc để đến với triển lãm, có 10 họa sĩ tình nguyện vẽ hý họa để góp vào Quỹ Vì nỗi đau da cam…

Ngày hội đợi những tấm lòng

Có thể nói, hai năm một lần, giải Biếm họa Báo chí Việt Nam đã trở thành sự đợi chờ và thực sự đã trở thành ngày hội của giới họa sĩ biếm cũng như công chúng yêu thích tiếng cười thông qua thể loại tranh đặc thù này. Còn nhớ năm 2010, cũng tại Cơ quan đại diện Thông tấn xã VN tại TP.HCM, những bức tranh biếm về chủ đề Giao thông thời hội nhập đã thu hút rất đông người quan tâm cả trong và ngoài giới vẽ biếm. Những bức tranh biếm Giao thông thời hội nhập ngoài chức năng phản ánh vấn đề thời sự nóng bỏng trên mặt báo, còn đóng góp làm từ thiện. Đã có nhiều Mạnh Thường Quân quan tâm đến chủ đề giao thông sẵn sàng “móc hầu bao” mua tranh biếm. Tổng số tiền bán tranh biếm giao thông hơn 40 triệu đồng đã được báo Thể thao & Văn hóa chuyển tặng cho bệnh viện tỉnh Đồng Nai - cửa ngõ vào TP.HCM, nơi phải tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn giao thông - nhằm giúp nạn nhân nghèo bị tai nạn giao thông.

Chuẩn bị tác nghiệp cho buổi triển lãm

Năm nay, triển lãm Biếm họa với chủ đề Môi trường và biến đổi sinh thái cũng hướng đến mục tiêu cao đẹp như thế. Năm ngoái, tiền bán tranh biếm về giao thông thì tặng bệnh viện, còn năm nay tiền bán tranh biếm về môi trường sẽ được tặng cho Quỹ Vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam dành cho các nạn nhân chất độc da cam. Cũng nên nhắc lại, chất độc da cam do quân đội Mỹ thả xuống Việt Nam thời chiến tranh với mục đích phát quang những cánh rừng, người Mỹ gọi chúng là chất diệt cỏ, nhưng chúng lại là chất kịch độc vừa tổn hại môi trường vừa tổn hại con người. Vậy nên, mục đích bán tranh biếm về môi trường tặng Quỹ Vì nỗi đau da cam sẽ được nhiều người ủng hộ và ngày hội của giới vẽ biếm đang đợi những tấm lòng cùng làm việc thiện.

Họa sĩ Hữu Lộc hiện sinh sống ở Cần Thơ, đoạt giải Nhì cuộc thi biếm họa lần này với tác phẩm Cá hóa thạch lẽ ra đã không thể lên TP.HCM nhận giải và dự khai mạc triển lãm vì lý do sức khỏe. Nhưng theo thông tin mới nhất, Hữu Lộc sẽ có mặt đúng giờ triển lãm khai mạc. Lý do Hữu Lộc cố gắng từ Cần Thơ lên TP.HCM vì anh nghe tin có chuyện bán tranh làm từ thiện. Họa sĩ Hữu Lộc muốn tận mắt nhìn thấy bức tranh của anh được mua và bắt tay cảm ơn người mua tranh mình vì mục đích xoa dịu nỗi đau da cam.

Thêm nữa, đây cũng là dịp họa sĩ Hữu Lộc gặp mặt giới họa sĩ biếm, mà nếu không có giải biếm họa và cuộc triển lãm hai năm một lần này, không dễ gì các họa sĩ biếm gặp được nhau. Họa sĩ Hữu Lộc cho biết: “Có rất nhiều họa sĩ biếm mà tôi quý mến từ lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt, đây là dịp để gặp đồng nghiệp nói chuyện nghề chuyện đời. Một cơ hội quá hiếm, dù sức khỏe thế nào tôi cũng ráng có mặt tại buổi khai mạc triển lãm. Thêm nữa, mình có mặt để biết được khán giả của biếm họa nghĩ gì để từ đó vẽ cho tốt hơn nhằm không phụ lòng người xem”.

Tranh Miếng ghép ngược - giải Nhất cuộc thi

Biếm họa quá ít “lai-sô”

Họa sĩ NOP - “già làng” trong giới biếm họa hiện nay cho rằng: “Chúng tôi đã chờ đợi từ năm 2008 đến 2010 rồi 2012… Mùa giải Biếm họa Báo chí Cúp Rồng Tre do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức có chu kỳ giống như giải… bóng đá Đông nam Á. Hai năm mới có một sự kiện biếm họa được các phương tiện truyền thông nhắc đến nhiều như thế quả là… hơi bị ít!”.

“Mặc dù hai năm mới có một ngày hội biếm họa do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, nhưng dù sao cũng còn hơn Hội Mỹ thuật TP.HCM. Trung tuần tháng 3 vừa qua, bằng một nỗ lực “vượt lên chính mình”, Hội Mỹ thuật TP.HCM mới tổ chức được cuộc triển lãm biếm họa lần thứ hai, cách cuộc triển lãm lần đầu đúng… 15 năm! Dẫu rằng đây chỉ là một cuộc “tập hợp” treo tranh của các biếm sĩ thôi” - họa sĩ NOP than phiền về sự “hẻo lánh” của những cuộc triển lãm tranh biếm.

Với tư cách một nhà báo vẽ biếm theo dõi thời sự kỹ lưỡng, họa sĩ NOP chạnh lòng: “Cuối tháng 4/2012, báo Thể thao & Văn hóa tổ chức hai sự kiện diễn ra tại TP.HCM chỉ cách nhau vài ngày: giải Cống hiến của giới ca nhạc và Lễ trao giải, triển lãm tranh dự thi Cúp Rồng tre của giới biếm sĩ… Cứ nhìn sự tương quan về quy mô truyền thông hai giải của cùng một tờ báo tổ chức mà khiến giới biếm sĩ chúng tôi hơi… chạnh lòng! Trong những lúc trà dư tửu hậu anh em biếm sĩ ở TP.HCM đã từng… tưởng tượng ra những cách dàn dựng, những kịch bản, để đạo diễn… một sự kiện  “Biếm họa.. live show” hoành tráng nhất. Anh em không sợ thiếu “cái đầu”, chỉ sợ thiếu… nhà tài trợ dám mạo hiểm!”.

“Trong cuộc triển lãm biếm họa TP.HCM lần hai vừa qua đã phát hiện được cây biếm mang tên LÚA, Giờ đây anh em biếm sĩ thành phố đang quan tâm đến sự “chào sân” của một phát hiện từ “Cúp Rồng tre” lần thứ Ba, một cư dân biếm họa “8X mới toanh” hiện cư trú  và làm việc tại thành phố này” - họa sĩ NOP nói.

10 họa sĩ vẽ hý họa cho khách tại triển lãm

Trong triển lãm biếm họa lần này sẽ có 10 họa sĩ biếm tự nguyện vẽ hý họa cho khách thưởng lãm, số tiền thu được sẽ sung vào Quỹ Vì nỗi đau da cam.

Tại buổi khai mạc triển lãm, BTC cũng sẽ tiến hành trao giải thưởng cho 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích, giải do Cộng đồng mạng bình chọn và đại diện Hội Nhà báo Việt Nam sẽ trao giải thưởng Đặc biệt cho họa sĩ Đinh Anh Dũng (DAD) vì những tác phẩm dự thi có chất lượng cao.
Thanh Kiều

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự