Chùm ảnh: Tranh biếm họa... xuống đường

19:29 28/03/2012

(TT&VH Online) - Chiều ngày 28/3, người dân Hà Nội bất ngờ khi được xem rất nhiều bức tranh biếm họa được trưng bày tại số 59A Lý Thái Tổ. Đây là một triển lãm lạ nhưng không mới bởi trước đây đã từng có một triển lãm như vậy.

40 năm trước, sau đợt ném bom thảm sát của Mỹ tại phố Khâm Thiên, Họa sĩ Nguyễn Bích, Chánh văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam, là người đề xuất ý tưởng triển lãm tranh biếm họa tại khu vực nhà Khai Trí. Và đúng 40 năm sau, Triển lãm Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ III do TT&VH tổ chức vào hôm nay (28/3) cũng đã xuống đường để đem các tác phẩm tới gần công chúng hơn.

Chùm ảnh ghi nhận Thể thao và Văn hóa trong lần "xuống đường" này cũng như buổi lễ trao giải trang trọng cho các tác giả đã đoạt giải.

Chiều ngày 28/3, người dân Hà Nội khá bất ngờ khi có 1 triển lãm tranh biếm họa ngay trên hè phố. Nhiều người tỏ ra rất tâm đắc khi đề tài về vấn đề môi trường. Đặc biệt là những bức tranh biếm họa đã đem lại cho họ khá nhiều nụ cười sau 1 ngày làm việc căng thẳng


Sự xuất hiện lặng lẽ của họa sĩ Thành Chương khiến ít người phát hiện ra. Là thành viên BGK của cuộc thi, ông vô cùng tâm đắc với các tác phẩm biếm họa về môi trường


Và không chỉ riêng những người trong nghề, nhiều người ngoại đạo cũng đã đến với cuộc triển lãm này. Chính việc đưa ra đường phố đã khiến những tác phẩm vốn chỉ có mặt trên các tờ báo nay đã gần với công chúng hơn


Đúng 15h chiều cùng ngày, BTC Giải Biếm họa báo chí Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ trao giải cho các họa sĩ biếm đoạt giải cuộc thi lần III


Tại một góc của phòng họp báo, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi (Gia Khánh - 13 tuổi) vẫn cặm cụi vẽ. Theo em cho biết, vẽ là niềm yêu thích của em nhưng vẽ biếm thì quả là... không dễ


Các họa sĩ và PV rất quan tâm tới các tác phẩm dự thi trong vựng tập Biếm họa của kỳ giải này


Tại buổi họp báo, BTC cho biết cuộc thi lần thứ III do báo TT&VH tổ chức đã nhận được số lượng rất lớn các tác phẩm biếm họa. Quan trọng hơn, tất cả các tác phẩm đều có chất lượng cao. Nhiều tác giả còn gửi lời cảm ơn đến báo vì đã tổ chức ra một cuộc thi hay và đề tài rất ý nghĩa.


Cũng tại buổi họp báo, BTC đã gửi lời cảm ơn tới thành viên BGK, các nhà tài trợ, những người đã đồng hành cùng cuộc thi


Do điều kiện đi lại không thuận tiện, chỉ có 3 tác giả trong đó có 2 họa sĩ đoạt giải khuyến khích tại phía bắc đến dự lễ trao giải


Họa sĩ Trần Hải Nam (bút danh N9) đoạt giải nhất cuộc thi với tranh: Miếng ghép ngược


Các tác giả hiện đang sinh sống và công tác tại khu vực phía Nam, BTC sẽ có 1 buổi lễ trao giải riêng. Trong ảnh: Ông Hà Minh Huệ – Phó chủ tịch Hội Nhà Báo VN gửi BTC trao giải cho Họa sĩ Đỗ Anh Dũng (bút danh DAD), hiện đang sinh sống tại TP.HCM,  vì những tác phẩm dự thi có chất lượng cao trong khuôn khổ Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần III - Cúp Rồng Tre - Chủ đề: Môi trường & Biến đổi Sinh thái và những đóng góp tích cực cho hoạt động Biếm họa báo chí Việt Nam trong năm 2011 - 2012.


Ngay sau buổi lễ trao giải, BTC đã chính thức khai mạc triển lãm đường phố các bức tranh biếm họa về đề tài môi trường tại địa chỉ 59A Lý Thái Tổ. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó tổng Giám đốc Thông tấn  xã Việt Nam nhấn mạnh, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của báo Thể thao và Văn hóa. Ông cũng rất vui mừng khi báo đã duy trì và có những bước tiến tốt cho giải, mà điển hình là đưa tranh biếm họa ra đường phố như thế này.


Phát biểu tại buổi khai mạc, TBT báo Thể thao và Văn hóa, bà Trương Lê Kim Hoa hi vọng rằng, các tác phẩm biếm sẽ không chỉ đến gần công chúng hơn mà còn có thể tác động tới nhận thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường sống


Tiếp đó, đại diện Thông tấn xã Việt Nam (Ông Nguyễn Hoài Dương), đại diện Hội nhà báo Việt Nam (Ông Hà Minh Huệ), đại diện báo Thể thao và Văn hóa (Bà Trường Lê Kim Hoa), đại diện BGK cuộc thi (Họa sĩ biếm, kiến trúc sư Lý Trực Dũng) đã chính thức cắt băng khai mạc Triển lãm tranh biếm họa tham dự cuộc thi Biếm họa báo chí Việt Nam lần III trên đường phố


Ông Nguyễn Hoài Dương xem các tác phẩm tham dự cuộc thi


Bà Trương Lê Kim Hoa giới thiệu về các tác phẩm của những trẻ bị nhiễm chất độc dioxin (thuộc làng trẻ em Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội). Các tác phẩm này có thể được mua lại bởi các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền sẽ được ủng hộ cho Quỹ nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam


Cũng tại buổi khai mạc triển lãm, đại diện TTXVN, báo TT&VH, Hội nhà báo Việt Nam đã gặp mặt và chúc mừng họa sĩ Trần Hải Nam, người đoạt giải Nhất cuộc thi


Nhân dịp này, ông Nguyễn Hoài Dương đã ủng hộ Quỹ nỗi đau da cam - TTXVN


Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/3 cho đến ngày 3/4 tại Hà Nội. Dự kiến 27/4 BTC sẽ tổ chức triển lãm tại TP.HCM

Đây là sự kiện lớn của giới họa sĩ nói riêng và của những người yêu biếm họa nói chung nên đã thu hút được một lượng lớn người đến xem tranh và bình luận

Thông tin chi tiết về giải thưởng, đánh giá các tác phẩm dự thi... mời bạn đọc theo dõi trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 29/3/2012.

M.T

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự