Festival tinh hoa 30 năm

19:00 08/07/2012

(TT&VH) - Không cần chờ đến 21/8/2012, ngày họp mặt kỷ niệm 30 năm báo TT&VH, tôi đã thấy tờ báo thân yêu này có một “festival tinh hoa” kéo dài của những tài danh nhiều lĩnh vực mà hiếm báo nào vượt qua, có được.


Thời sinh viên, tôi từng thắc mắc với nhà báo Ngô Hà Thái, sao lại có tên là “Thể thao&Văn hoá”, 2 mảng này có liên quan đến nhau đâu. Đến giờ, báo vẫn có lượng không nhỏ độc giả “cực đoan” theo sở thích: chỉ đọc phần thể thao hoặc chỉ xem phần văn hoá, trong đó có tôi.

“Sự hoà quyện của cái đẹp thể thao và văn hoá làm nên giá trị của manchette tờ báo uy tín này. Xuyên suốt hành trình TT&VH chính là cái Đẹp”. Nhận định của nhà báo Hồ Quang Lợi, cây bút bình luận quốc tế xuất sắc nhất VN, khiến tôi càng thấu tỏ: Viết về TT sâu, đẹp là viết về VH. Đây là đặc thù làm nên vị thế hàng đầu trong làng báo VN cả ở 2 lĩnh vực mà báo mang tên.

Cuộc gặp 21/8 tới đây và những lần gặp mặt, kỷ niệm sau này nữa, sẽ không thể đủ mặt các cây bút từng đóng góp cho TT&VH. Nhưng những người đã, đang làm việc ở đây, ai vẫn cộng tác, đón đọc ủng hộ báo này, thực ra đã chung hưởng bữa tiệc tinh thần dài chưa từng thấy, không cần phép liệt kê, điểm danh, cũng biết TT&VH là nơi “quần anh hội”. Các thời kỳ của báo gắn với các thế hệ tác giả, độc giả. Từng là báo duy nhất VN có chuyên trang về các loại hình nghệ thuật lần lượt trong tháng, BBT của TT&VH luôn biết trọng nhân tài, đối đãi chân thành, tình nghĩa, cách liên tài đặc biệt ấy khiến toà soạn mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng viết cho mình, có người nắm giữ chuyên trang, chuyên mục. Văn học: Vương Trí Nhàn, Lại Nguyên Ân, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh...; Sân khấu: TS Nguyễn Thị Minh Thái, TS Nguyễn Văn Thành...; Điện ảnh: NSND Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, ĐD Phạm Lộc...; Mỹ thuật: các nhà phê bình Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, các HS: Lương Xuân Đoàn, Đỗ Đức...; Âm nhạc: nhạc sĩ Dương Thụ... Gần đây lại có thêm những bài bình luận TT đặc sắc của NB Hồ Quang Lợi, chuyên gia Phan Anh Tú.

Đẳng cấp của báo còn ở lượng độc giả trí thức, văn nghệ sĩ chiếm số lượng lớn. Họ luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn, nhận định, khi báo cần, và khi có nhiều tờ khác cũng cần họ, đa số chọn trả lời đầu tiên hoặc độc quyền cho TT&VH. Thông tin dẫn đầu, lại từ các chuyên gia uy tín, giá trị, tin bài của TT&VH vừa đạt tính hàn lâm, chuẩn mực, lại vẫn bảo đảm độ sốt dẻo, riêng có. Tôi đã thấy cả gia đình nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Phú Quang, HS Thành Chương, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, NSND Trần Văn Thuỷ... – những người “khó tính” say sưa đọc báo này, đặt hàng ngày. Dù kinh tế suy thoái, áp lực vận hành gánh nặng mưu sinh căng thẳng, bài toán lỗ – lãi thời thị trường khốc liệt không làm các lãnh đạo báo – những “thuyền trưởng” kế tiếp nhau, bẻ bánh lái sang dòng “bình dân xô bồ hàng chợ”. Báo vẫn duy trì bữa tiệc nhật trình, dù là tiệc nhỏ, mỗi ngày ít nhất cũng có tin, cây bút đáng đọc.

“Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là ai”. Câu cách ngôn này, ứng với một cơ quan báo chí, có thể nhìn vào lực lượng CTV mà kết luận. TT&VH không thuộc top báo trả nhuận bút cao, nhưng vẫn có sức hút với những cái tên “gây sốt”. Bởi họ biết rằng, viết cho TT&VH là viết cho rất đông người đọc hiểu biết độ lan toả, cộng hưởng, sức ảnh hưởng và dư chấn của những bài hay ở đây được khẳng định cao, thậm chí là định danh, định hướng, định đề. Không cần nhắc, giục, lôi kéo, những người uy tín “thấy nhau” trên TT&VH, họ được thúc đẩy, có động lực hào hứng tham gia. Xem TT&VH, là được xem một Festival anh tài phô diễn tài hoa, trí tuệ, tính cách trong những bài không nhạt nhoà. Hai bên tương hỗ, là đòn bẩy, làm sang cho nhau uy tín là vô giá. Cuộc sống bận rộn, cùng 1 TP còn ít gặp được nhau, huống hồ ở khắp nước, nước ngoài. Vậy mà lại có thể “hội ngộ”thường xuyên trong lựa chọn của những ai gắn bó bền bỉ, yêu mến tờ báo văn minh này. Tirage có thể lúc cao lúc thấp, song “bữa tiệc nhật trình” chưa và sẽ không thể tàn, bởi TT&VH có bảo bối không cần bí mật. Đó là những cây bút tiếng tăm, cũng là độc giả trung thành của báo, là thành phần cốt lõi, thân thiết như một nhà không bao giờ rời “bàn tiệc” này. TT và VH chẳng là hai lĩnh vực căn bản, quyến rũ nhất của loài người đó sao?

Ai điểm 30 năm qua báo ra bao nhiêu số. Số người gắn bó với TT&VH ngày càng tăng, ngày càng lâu và sâu, cũng không đếm được, khiến cho ngày 21/8/2012 thành điểm hẹn của một cao trào đẹp. Festival tinh hoa, Festival đọng lại, lưu nhớ khát vọng; để sau 30 năm, lại sung sức tiếp tục khởi hành một ái tiệc tinh thần lâng men vào kỳ đương độ.

6.7.2012

Vi Thùy Linh



Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự