Cần xử lý nghiêm người tung tin xấu về cầu Long Biên

16:56 17/09/2010

(Bài dự thi) - Thời gian gần đây, trên mạng internet xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, theo "dự báo của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng", cầu Long Biên sẽ sập trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thậm chí, để tăng thêm tính "hùng hồn", nhiều nguồn tin còn khẳng định nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đang ở trong trại tạm giam, chị bị bắt giữ ngay sau khi có những phát ngôn gây sốc như trên (?!).

Là một công dân ở Thủ đô tôi hoàn toàn lên án kẻ nào đã lợi dụng uy tín của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để đánh lừa dư luận, gây hoang mang trong nhân dân nhất là trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long  - Hà Nội. Để khẳng định nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hoàn toàn không dính líu gì đến các tin đồn thổi trên. Thiết nghĩ, sẽ chẳng ai tin lời đổn thổi này, vì cây cầu là vật thể đã tồn tại hàng trăm năm nay, được các nhà khoa học về xây dựng cầu của Pháp và Việt Nam luôn luôn quan tâm duy tu. Ngay trong những ngày chống chiến tranh phá hoại ác liệt của Đế quốc Mỹ, hàng trăm tấn bom máy bay Mỹ ném xuống cầu nhưng cây cầu vẫn hiên ngang đứng vững. Xin dẫn chứng qua tư liệu về cây cầu Long Biên trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam của không lực Hoa Kỳ (1965-1972) để mọi người biết và tin rằng cây cầu Long Biên sẽ trường tồn cùng Thăng Long ngàn năm văn hiến.


Những kẻ xấu đã tung tin đồn cầu Long Biên sẽ sập vào Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cầu Long Biên bị ném bom 14 lần. Để bảo vệ cầu, bộ đội Công binh và Phòng không Việt Nam xây dựng hai trận địa pháo phòng không cao 11,5 m trên bãi cát nổi giữa sông Hồng (còn gọi là Bãi Giữa) để vẫn có thể bắn máy bay Hoa Kỳ khi có lũ cao nhất. Bộ đội Phòng không Việt Nam dùng máy bay trực thăng cẩu pháo, khí tài chiếm lĩnh trận địa. Ngoài ra còn có lực lượng phòng không hải quân gồm: các tàu tuần tiễu tham gia bảo vệ cầu. Các nhịp của cầu bị bom đánh đổ đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu, có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới. Từ nhịp 1 đến nhịp 9 còn nguyên dầm của Hãng thiết kế Daydé & Pillé từ năm 1902, từ nhịp 10 đến hết nhịp 12 thay bằng 7 dầm quân dụng của Liên Xô sản xuất. Nhịp 14 đến hết nhịp 17, ngoài 10 dầm quân dụng như trên còn vá thêm dầm YUKM để tăng sức chịu đựng.


Lịch sử sử dụng cầu Long Biên đã chứng kiến các điểm cao trên thành cầu trở thành ụ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ trong thời gian chiến tranh. Như vậy, thì cây cầu Long Biên đâu có thể dễ dàng bị sập như lời đồn thổi. Ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người cho biết, chính bản thân ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các độc giả hiếu kỳ, hỏi về thực hư những tin đồn trên. “Nhiều người gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi hỏi có phải Phan Thị Bích Hằng bị bắt không? Phan Thị Bích Hằng có phát ngôn như thế không? Nhiều lắm! Trong khi mới đây tôi còn thấy Hằng tham dự cuộc hội thảo do một tờ báo tổ chức. Tôi còn chụp ảnh cùng Hằng đây”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các tin đồn mượn danh Phan Thị Bích Hằng về dịp Đại lễ hiện nay đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, nhiều người tỏ ra thật sự lo sợ, hoang mang và khẳng định sẽ không ra ngoài đường trong dịp Hà Nội tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long, không đi lại trên các cây cầu Thăng Long hay Long Biên trong thời gian diễn ra Đại lễ (!)

Để làm sáng tỏ vụ việc, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết: ''Nếu có tư duy một chút, bất cứ người đọc nào cũng có thể xâu chuỗi, phân tích được sự việc. Tôi là một người trí tuệ hoàn toàn bình thường và hiện đang công tác ở môi trường trí thức thì tại sao lại có thể có một hành động điên rồ như vậy? Từ trước đến nay, tôi chỉ có một công việc duy nhất là đi tìm mộ, đối tượng chính là tìm mộ liệt sĩ. Thời điểm những tin đồn rộ nhất, tôi vẫn ngày ngày đi làm từ thiện nên những lời đồn thổi ác ý thời gian qua, tôi nghĩ nên diễn giải thế này: Tâm linh như dòng sông còn tà linh thì như viên đạn. Dòng sông bao giờ cũng chảy uyển chuyển, ngấm vào con người từng ngày từng ngày một còn cái xấu cứ như viên đạn, lưỡi dao khi đã phóng ra thì đi thẳng khiến người vỡ đầu, bể trán ngay tức khắc. Tôi không bao giờ phán đoán. Tôi không bao giờ phán đoán bất cứ việc gì vì nghề phán không phải là nghề của tôi”, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng kết luận.

Rất mong các cơ quan hữu trách, trong đó Bộ công an sớm vào cuộc để tìm ra kẻ tung tin thất thiệt, nhất là vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Qua tin đồn này, một lần nữa người dân Hà Nội chúng tôi càng nhận thức rõ giá trị của cầu Long Biên với Hà Nội nghìn năm.
Tố Liên

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự