Vầng trăng hai nửa

17:18 08/09/2010

Bài dự thi của tác giả Nguyễn Đăng Minh

VẦNG TRĂNG HAI NỬA
***

Kỷ niệm cầu Trường Tiền (Huế) 113 tuổi (1897 – 2010) và cầu Long Biên (Hà Nội) 108 tuổi (1902 – 2010)


Miền sáng chia hai
Anh giữ nửa với sông Hồng
Long lanh tỏa sáng
Với cầu Long Biên hò hẹn tuổi đầu đời
Sóng êm êm, lời mẹ ru hời…
Về thân cò lặn lội
Gắn bó bao đời mảnh đất bãi sông

Nửa sáng kia theo em vô Huế
Trăng cố đô lấp lóa Trường Tiền
Sông Hương ơi, thầm gọi tên em
Thuyền lên ngược
Về xuôi
Nhịp chèo lên men mái nhì, mái đẩy
Phận má…, vai gầy giữa dòng tím buông xuôi

Ta bên nhau góc đời ngắn ngủi
Vội buông xa chia nửa vầng trăng
Vẫn vẹn tròn rêu phong phố cổ
Có cầu Long Biên, phù sa đỏ sông Hồng
Có Bãi Giữa màu xanh bất tận
Có phố Gầm Cầu nâng đỡ đời anh,…
Bạn với sông Hương trong xanh
Trăng với em vẫn tròn nguyên cổ đại
Vòng lẹm khuyết lưỡi liềm, lưỡi hái
Cánh đồng đời bất tận
Vẫn còn đây lơ lửng một vầng trăng

Hà Nội, mùa nước lũ sông Hồng tháng 8 năm 2010
Nguyễn Đăng Minh


Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự