Nơi gắn bó lâu bền

17:05 08/09/2010

Bài dự thi của tác giả Nguyễn Đăng Minh

NƠI GẮN BÓ LÂU BỀN

Những năm tháng
Chia xa Hà Nội
Tuổi thơ tôi gửi lại bên cầu
Tiếng ầu ơ… Mẹ ru một thuở
Nơi phố Gầm Cầu thương nhớ cháy trong tim
Vòm đá nguyên sơ trò chơi trốn tìm
Nay khôn lớn mỗi người mỗi ngả
Lưu giữ trong lòng phố nhỏ quê hương
Năm dài chiến tranh lên đường cứu nước
Nối tiếp tầu hàng chạy suốt đêm thâu
Tiếng bánh xe vang vọng phố Gầm Cầu
Đường ray võng nặng hàng ra tiền tuyến
Đoàn quân nối hàng xa thành phố yêu thương

Hòa bình về
Tình cầu vương vấn
Xếp dày kỷ niệm thời gian
Bên cây cầu có dàn hoa thép
Vượt sông Hồng thơ mộng bao la
Cầu Long Biên kiêu sa tiềm ẩn
Đã trải nghiệm trăm năm tồn tại
Cùng phố Gầm Cầu nơi phố cổ thân thương

Nguyễn Đăng Minh


Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự