Phố Gầm cầu

17:08 07/09/2010

(TT&VH) - Bài dự thi của tác giả Nguyễn Đăng Minh

PHỐ GẦM CẦU

Mẹ sinh tôi, vào đêm trở gió
Góc phố Gầm Cầu
Ổ lá bàng rơi…
Mẹ thương tôi tiếng khóc đầu đời
Vắng bàn tay cha
Nơi chiến khu Việt Bắc

Tuổi thơ tôi
Đầu cầu khói lửa
Bên sông Hồng mỗi mùa nước đỏ
Bãi Giữa lũ về thoi thóp bông ngô…

Cầu Long Biên – Tuổi thơ tôi – Hà Nội
Đoàn quân, cha về giải phóng Thủ đô
Lòng cầu thênh thang tràn ngập hoa, cờ
Gương mặt mẹ ửng hồng trẻ tuổi
Mắt sao trời ướt lệ long lanh

Tôi lớn vồng lên
Bên cầu huyền thoại
Những ngày xa nhung nhớ cháy lòng
Thương mẹ cha, người yêu mảnh khảnh
Nơi phố Gầm Cầu năm tháng bom rơi

Cầu sập gãy như đứt tùng khúc ruột
Sông Hồng đau quặn đỏ máu phù sa…
Cầu Long Biên vắt qua ba thế kỷ
Phố Gầm Cầu vòm đá đỡ tầu đi
Vang vọng mãi rầm rì lời kể
Chuyện xã, phường, chuyện cầu trường thọ
Chuyện người Thành phố bên sông…

Nguyễn Đăng Minh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự