Cây cầu tuổi thơ

10:01 04/08/2010

TT&VH xin giới thiệu với bạn đọc tác phẩm dự thi của tác giả Lê Sĩ Thiệp
Cây cầu tuổi thơ

Sao lại bỏ Long Biên cầu sông Cái
Một tên cầu lưu ngàn nỗi buồn vui
Một nỗi niềm nhân loại kỷ 20
Lưu vật đổi, sao dời, nhân biến thế
Nơi lưu dấu bàn chân bao thế hệ
Dấu chân son, chân chiến sĩ, gót anh hùng

Tên Nhĩ Hà riêng biệt của sông Hồng
Dâng tặng khúc qua Thăng Long Hà Nội
Và cây cầu vươn mình qua khúc ấy
Mới được mang tên gọi Long Biên

Những người con đất Việt ở trăm miền
Nghe Long Biên là nhớ về Hà Nội
Náo nức tuổi thơ trong lòng người cao tuổi
Gằm mặt kẻ thù khi nhớ tới Long Biên

Có cái tên nào đủ rung triệu con tim
Như hai tiếng Long Biên  trên sông Cái
Xin hãy để dòng đời nguyên tự tại
Để Long Biên mãi mãi được thành thơ

Hà Nội hôm nay dài rộng đôi bờ
Xin hãy bắc nối nhau nhiều hơn nữa
Những cây cầu của một thời mở cửa:
Những Bồ Đề,  Chương Dương Độ, Bình Than
Và Trung tâm là cầu cũ Long Biên
Trang sử Việt trên Nhĩ Hà lộng chữ

       27-7-2010
                                  Lê Sỹ Thiệp

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự