Cầu Rồng

16:32 20/07/2010

Bài thơ "Cầu Rồng" của tác giả Vũ Hoàng Thanh Tùng gửi tham gia cuộc thi "Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm".

Cầu sông Cái qua sông Hồng
Đã hơn thế kỷ con rồng vắt ngang.
Đu-Me Tây gọi cho sang
Long Biên dân dã anh càng gần em.
Song sinh cùng tháp Ép-phen
Cũng cùng tác giả. Ánh đèn lung linh.
Cầu dài, rộng nhất nước mình
Ép-phen (nằm tựa), bóng hình thuở xưa.
Dưới cầu bãi giữa người thưa
Những năm bốn sáu đón đưa ra thành.
Rút lui chiến lược gọn nhanh
Trẻ sơ sinh khóc cũng đành. Cực sao (!)
Căm thù chồng chất non cao
Cùng cầu tâm sự, biết bao ngọn ngành.
Nương ngô vào vụ trong lành
Phù sa, sóng đỏ, trời xanh, nắng vàng…
Những tên lính Pháp bẽ bàng
Năm năm tư ấy. Xếp hàng lui binh.
Những ngày giặc lái thất kinh
Bức tưởng lửa đỏ. Quang vinh trên cầu.
Sông Hồng bao cánh buồm nâu
Fetival lớn rực màu đỏ tươi
Đồng Xuân thêm rộn tiếng cười
Giâ Lâm bên ấy bao người qua đây.
Pháo hoa ngày hội với mây
Trăm hai mươi tuổi dựng xây Cầu Rồng

Vũ Hoàng Thanh Tùng

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự