Một cây cầu - Một đời người

15:50 03/08/2010

Tác phẩm dự thi mang tên Cầu Long Biên của tác giả Đoàn Bá Đĩnh
Một dòng sông
Một cây cầu
Một đời người
Một thế kỷ
Dòng sông lúc lặng yên
Lúc cồn cào sóng lũ
Đời người
Thăng trầm theo lịch sử
Chỉ cây cầu
Nhân chứng
Cuộc đời
Lặng im
Soi mình
Xuống sông Hồng
Tình tự
Với mây trời
Long Biên
           Vắt ngang
                     Dải lụa
                              Làm duyên
                                       Cho thành phố
                                                 Có lúc trên mình
                                                  Mang đạn chiến tranh.
Hà Nội đổi mới
Thêm nhiều cầu mới
Đẹp hơn – đàng hoàng hơn
Không quên
Cầu Long Biên
Đêm Kinh Thành
Mịt mùng khói lửa
Từng người… từng người
Qua chân cầu
Lên phía Bắc
Chín năm sau
Thành Đại đoàn quân Chiến Thắng
Oai hùng!
            Đi trên cầu
            Giặc!
                       Lặng lẽ rút lui
Vẫn nhớ
Trên nóc cầu
Dàn đại liên
Giáp trời xanh
            Bắn!
                       Máy bay giặc
Cho huyết mạch
Giao thông
Chảy qua cầu
Long Biên
           Dải lụa
                       Sông Hồng
Nối hai bờ Thế Kỷ
Chảy vào Nghìn năm Thăng Long

7/2010

Đoàn Bá Đĩnh






Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự