Nỗi Niềm Seo May

15:12 13/01/2010

(Bài dự thi) - Seo May rầu rĩ nhìn từng gốc hồ tiêu. Những chiếc lá trên cây đã chuyển màu vàng. Sắp tới mùa ra hoa rồi, cây lấy đâu ra nước để mà phát triển được nữa. Mặt trời đứng bóng, Seo May nhìn về phía bản. Vụ hồ tiêu này cả bản mình trông đợi lắm đây. Nhà nào cũng tin tưởng cho một hai đứa đi theo Seo May xuống nông trường để chăm sóc những gốc hồ tiêu.


Vậy mà….không thể thế được,những gốc hồ tiêu không thể chết khô được. Seo May nghĩ. Sáng mai mình sẽ đi xuống huyện xin trợ cấp đường ống dẫn nước theo dự án 135 của chính phủ hỗ trợ vùng sâu vùng xa. Như vậy mới mong cứu được những gốc hồ tiêu, mới mong dân bản thóat khỏi cái nghèo. Đường đi cũng chẳng gần, Seo May phải đi cả tuần mới đến nơi. Băng qua rừng cao su, cao su mùa này đang cho thu hoạch. Seo May tự mẩm. Nó được xuất khẩu sang Nhật. Cao su tự nhiên của Việt Nam luôn được thị trường quốc tế đánh giá cao. Chính vì vậy mà đệm Kymdan xuất hiện từ những năm 1954 cho tới nay đã có mặt trên 83 quốc gia và trở thành thương hiệu đệm cao su tự nhiên có uy tín. Nông trại hồ tiêu của Seo May cũng vậy, luôn đừng ở top 5 xuất khẩu hồ tiêu trên tòan thế giới cả về số lượng và chất lượng. Hiệp hội hồ tiêu của Việt Nam đang được củng cố về quy mô mở rộng lẫn hình thức tiếp cận thị trường mới.

Hai năm đi tập huấn kinh tế dưới miền xuôi Seo May cũng tìm hiểu thị trường nội địa và nhận thấy một điều với những mặt hàng sản xuất trong nước khi đã có thương hiệu trên thị trường quốc tế thì chắc chắn chúng cũng được người tiêu dùng trong nước sử dụng.

Đi cả tuần, Seo May cũng xuống đến huyện. Dù có xin được trợ cấp nhưng cũng phải mất ba đến sáu tháng nữa thì ngân sách nhà nước mới trợ cấp được. Trời, ba tháng nhưng ba tháng nữa thì những gốc hồ tiêu hiện giờ sẽ ra sao. Cũng đành chịu vậy, ba tháng thì ba tháng mà biết đâu là sáu tháng nữa cũng nên. Seo May ngậm ngùi trở về bản.

Hồ tiêu cần được tưới nước, hồ tiêu cần được tưới nước để ra hoa kết hạt, để cho dân bản đổi lấy cái gạo cái bắp, có thế dân bản mới không bị đói cái bụng. Ba tháng thì lâu quá, chẳng lẽ ngồi chịu hạn sao. Chịu hạn cũng đồng nghĩa là chết đói. Seo May bước đi như chạy về phái nông trường hồ tiêu của bản. Mọi người, từ mai chúng ta sẽ đi chặt tre rừng để về làm máng dẫn nước từ con suối phía bên khi núi về để tưới cho hồ tiêu.

Ai cũng nhún vai, công việc gần như không thể bởi lấy nước qua núi thì lấy làm sao được cơ chứ. Mọi người đều thắc mắc.

Seo May vẫn khăng khăng: Không lấy được qua núi thì chúng ta se lấy theo đường vòng.

A Lì giơ tay: Thế thì chúng ta phải chặt bao nhiêu tre cho đủ.

Seo May quả quyết: Dù có phải chặt hết tre ở bản Sachư này thì cũng phải làm cho bằng được. Một tháng nữa hồ tiêu ra hoa rồi. Lấy gì cho hồ tiêu uống đây. Hồ tiêu không ra hoa, thì cũng như chúng ta không có gạo, không có bắp để ăn. Bằng mọi giá cũng phải đưa nước về. Chúng ta sẽ làm thật nhiều guồng để đưa nước lên. Từ mai, chúng ta sẽ bắt tay làm.

Sớm hôm sau, mọi người đi chặt tre rừng. Chọn những cây tốt nhất trên bản Sachư. Làm từ sáng cho tới tối mịt. Các cụ già trên bản cũng xuống nông trường giúp chỉ bảo cách làm guồng. Cuối cùng rồi cũng hòan thành, công trình to lớn đến mức ngay cả Seo May khi nhìn lại cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Nước đã về cho những cây hồ tiêu, dân bản ai ai cũng vui. Khó khăn đã được giải quyết. Người miền xuôi lên thăm quan khu nồng trường và bắt đầu đặt hang mua hồ tiêu. Seo May giàn úa nước mắt. Nước suối bên vẫn chảy về hòan trong tiếng khèn và tiếng cồng chiêng đều đều trên bản. Lẽ hội cầu mưa trên bản Sachư bắt đầu rồi.

      Nguyễn Trung Kiên

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự