Hàng Việt ngày nay…

10:38 01/12/2009

(Bài dự thi)  - Đã là sinh viên năm thứ tư, cái đèn bàn bàn sau ba năm lăn lộn trên “chiến trường” học tập cùng với tôi cũng đến lúc gặp trục trặc. Nào là đứt dây, nào là lỗ vặn bóng đèn bị bung ra, nào là dây đứt,... Phải đi sửa lại lung tung. Khi đi sửa mới phát hiện ra dây điện ngoài và dây điện trong chỉ nối với nhau thông qua… bịch cát (chắc để cho nặng chân đèn khỏi ngã thôi_không hề có phần biến áp cho đèn.)

Trong khi đó, người bạn của tôi vẫn thoải mái với ánh đèn sáng choang từ cây đèn anh cô để lại từ 15 năm về trước. Thế mới biết đâu phải cái gì trong thế giới hiện đại này là hơn ngày xưa đâu.

Bà  tôi vẫn hay khen những đồ vật của ngày xưa tuy không đẹp nhưng vẫn tốt hơn đồ bây giờ rất nhiều, “ăn chắc mặc bến” là vậy. Giới trẻ chúng tôi lại sa vào nét đẹp hào nhoáng bên ngoài, mà ít chú trọng đến phẩm chất bên trong. Thị trường cũng theo đó mà phục vụ. Phải chăng vì thế mà hàng hóa kém về chất lượng đi?

Hàng ngoại ùa vào, giá thành rẻ, đẹp mắt, so chất lượng Việt Nam còn thua kém. Lúc ấy, trong đầu người Việt Nam sẽ hiện lên câu gì? “Tội gì phải dùng hàng Việt Nam?”. Tôi nghĩ rằng không thể chê trách họ được. Đó là suy nghĩ tất yếu thôi!

Đều quan trọng là phải làm sao cho hàng Việt Nam ngày càng tốt hơn về chất lượng lại đẹp hơn về mẫu mã. Cái chất bên trong quan trọng lắm. Ông bà ta xưa nay vẫn chuộng chất mà “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Cái chất ấy không cần phải thật sự nổi bật, tốt hơn hết mọi thứ. Chỉ cần thật sự tốt đến mức có thể của nó, không giả tạo là được.

Cái  đập vào mắt- vẻ đẹp bên ngoài đã cuốn hút, chất lượng lại không giả tạo, các nhà sản xuất đã làm hết khả năng của mình. Người Việt Nam biết được như thế sao có thể không sử dụng hàng Việt Nam được. Mong rằng hàng Việt sẽ sớm có được tâm hồn người Việt , sự tin tưởng của người Việt.

                                                          Thủy Tranh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự