Thư gửi mẹ

14:45 01/12/2009

(Bài dự thi) - Đã lâu lắm rồi  con chưa về thăm quê mẹ nhỉ. Kể từ  ngày chúng con sinh thêm bé Bi thì lại càng không có thời gian rảnh để về quê đều đặn như trước nữa.

Mẹ yêu quý, hôm nay nhân dịp cậu Tuấn về quê chúng con gửi một chút quà để biếu bố mẹ. Cũng chẳng có gì to tát cả đâu . Mùa đông sắp về rồi, con mua thêm cho mẹ chiếc áo nhung tím, trông nó không khác cái áo nhung mà bác An gửi cho mẹ năm ngoái từ bên Đức đâu. Chất liệu vải và cả đường may nữa nhưng điều đặc biệt là chiếc áo nhung này được sản xuất tại Việt Nam từ nhiên liệu đầu vào tới quy trình hình thành sản phẩm đấy mẹ ạ. Nó tốt cũng chẳng kém chiếc áo bên Đức gửi về. Còn đôi giày này con mua biếu bố của con. Đôi giày bố con đi năm trước cũ mất rồi, mẹ bảo bố con đi đâu thì mang đôi giày mới này vào nhé. Hình dáng của nó có khác gì mấy đôi giày ngoại đâu chứ, trông rất thể thao và khỏe khoắn.

Thực ra thì quần áo và giày dép ở Việt Nam rất bền và đẹp nhưng vì chưa quảng bá và xây dựng thương hiệu đúng tầm giá trị thực của sản phẩm nên khi xuất khẩu ra nước ngoài thì lại phải chịu đứng sau một cái tên quốc tế của hãng khác. Do đó chúng ta bị thiệt thòi rất nhiều mẹ ạ. Nhưng cũng có nhiều sản phẩm mà chúng ta xây dựng được thương hiệu , xây dựng một chỗ đứng trên thị trường quốc tế đó là cà phê Trung Nguyên, gạo và hạt tiêu…điều đó thật tuyệt vời phải không mẹ.  Ngày càng có nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản được xây dựng thương hiệu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài  và được đánh giá rất an toàn về chất lượng đó là trái thanh long, bưởi Năm Roi…

À, con quên mất mẹ gửi cái chảo chống dính trong đó cho dì Tư giúp con nhé. Cũng là hàng Việt Nam cả thôi. Mấy năm trở lại đây, các đồ gia dụng được chúng ta quan tâm sản xuất nhiều hơn và càng có nhiều sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Chiếc chảo chống dính mà con mua cách đây từ hai năm rồi mà giờ vẫn còn tốt chẳng khác gì hàng của Nhật Bản. Thế mới biết người Việt Nam chúng ta cũng có thể làm ra những sản phẩm tốt như các hãng nổi tiếng trên thế giới.

Mẹ  cũng đừng băn khoăn về giá cả của chúng mẹ nhé. Mà hôm con đi mua lại đúng vào  “ngày vàng mua sắm” nên được giảm đến 50% đấy ạ. Đó là chương trình khích thìch mua sắm của các doanh nghiệp tổ chức. Nó rất được nhiều người ủng hộ. Hôm đó các siêu thị rất đông như ngày hội ấy. Con nghĩ nếu những ngày vàng mua sắm được tổ chức thường xuyên và đều đặn hơn thì thật tốt biết mấy. Nếu tổ chức vào chủ nhật hàng tuần hoặc cuối mỗi tháng thì con chắc nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao hơn nhiều.

Mà  con cũng mong sao được đón mẹ lên đây chơi  ít hôm. Bé Bi nhớ bà ngoại lắm ạ. Mỗi khi bố của nó dắt xe ra khỏi nhà thì nó lại nghĩ là về quê và nằng nặc đòi bố cho đi. Con cũng muốn đưa mẹ đi thăm quan về thành phố để xem phát triển của đất nước ta thay đổi như thế nào. Các mặt hàng Việt Nam tràn ngậm các cửa hàng với đủ chủng loại và mẫu mã ,rất đẹp chắc chắn mẹ sẽ rất thích đấy.

Thôi con xin phép dừng bút lại đây mẹ ạ. Bố mẹ  nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mà mẹ bảo bố con uống ít rượu thôi. Hôm nào cậu Tuấn lên  mẹ gửi cho con chai tương do chính mẹ làm nhé, “món ăn quê hương” của con mà. Nó thật tuyệt mẹ ạ. Nếu mẹ có thể làm nhiều hơn thì con sẽ xây dựng một thương hiệu “tương quê hương của mẹ” Nó thật ngon và mỗi khi ăn con lại thấy nhớ nhà, nhớ những ngày ở bên mẹ.

Con yêu bố  mẹ nhiều !

Con của bố mẹ  

  Nguyễn Thi Hồng Phấn

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự