Thế nào là lòng yêu nước

14:11 29/11/2009

(Bài dự thi) - Tôi , một chàng trai 25 tuổi, bình thường như bao con người khác. Lúc nào trong tôi cũng tự hào là người Việt Nam, yêu quê hương tổ quốc vô cùng.

 Ngày ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

Từ bé đã nghe chuyện Thánh Gióng, Hai Bai Trưng, lẫy lừng đánh quân xâm lược. Lớn lên càng thêm yêu quí, trân trọng đất nước mình qua những trang sử hào hùng, cuốn phim tài liệu oanh liệt của những con người đi trước, hy sinh tuổi trẻ của mình để bảo vệ tổ quốc non sông Việt Nam/

Yêu tổ quốc , tôi chắc rằng không chỉ mình mình mà cả 80 triệu người Việt Nam đều mong đất nước mình càng thêm giàu đẹp, phát triển hơn. Như lời Bác mong năm xưa, ai cũng muốn góp sức mình để Việt Nam thành cường quốc năm châu, không những sánh ngang mà còn hơn bạn bè quốc tế. Nhưng sao, vì sao, tại sao? Rằng, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, sau nhiều năm phát triển , Việt Nam vẫn còn thua các nước lân bang ( Q, Malaysia, Thái Lan) quá nhiều. Lòng yêu nước, sức mạnh Việt Nam to lớn lắm cơ mà. Tôi cũng đã xuống đường với lá quốc kỳ tung bay khi Việt Nam lần đầu vô địch bóng đá ĐNÁ.Mọi người đều đổ ra đường, cả Hà Nội là một biển đỏ, sức mạnh dân tộc tựa hồ như vô tận, không gì cản nổi. Vậy thì tại sao ta lại thua kém các nước khác nhiều như vậy. Bằng cách nào đây tổ quốc ta có thể đi lên vững mạnh được.

Câu hỏi cứ lẩn quất trong tôi mãi và bỗng một ngày tôi tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Đó là khi có một siêu thị nhỏ mới được mở gần nhà tôi ( KĐT Trung Hòa Nhân Chính) Phải nói là tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi đặt chân vào đó. Toàn bộ hàng hóa trong ST từ gói mì tôm, chai nước tương đến đồ gia dụng, mỹ phẩm đều là đồ made in Korea, nhập khẩu 100% vào Việt Nam. Thì ra trong khu vực tôi sông, người Hàn Quốc thuê nhà ở chiếm một tỉ lệ khá lớn nên họ đã một siêu thị riêng để phục vụ người Hàn.

Tôi chợt nhận ra một điều quan trọng rằng, một trong những yếu tố cơ bản mà Hàn Quốc hơn chúng ta là người dân của họ có ý thức rõ ràng dùng sản phẩm Made In Korea.

Sau lần ghé thăm siêu thị đó, tôi tự hỏi rằng những con người từ Seoul xa xôi họ đã đến mở một ST toàn sản phẩm Korea tại đất nước mình, vậy thì tôi một chàng trai yêu nước vô cùng , đang ở giữa thủ đô Hà Nội đã sử dụng được những sản phẩm Việt Nam gì.

Tôi về nhà, xem xét từng thứ một mà nhà đã mua xem nó được sx tại đâu và tôi chợt nhận ra rằng, ngoài đồ ăn thực phẩm, các sản phẩm gia dụng, điện tử khác của Việt Nam bị nước ngoài lấn át rất mạnh.

Ví dụ : Tôi  nhận ra rằng phải đến hơn 10 năm nay mẹ tôi sử dụng bột giặt Omo của Unilever. Unilever là hãng của nước ngoài lập liên doanh tại Việt Nam. Nhưng chúng ta đều biết là cái liên doanh này chủ yếu tận dụng nhân công rẻ Việt Nam để sản xuất, còn đâu lợi nhuận của việc bán sản phẩm này cho người Việt Nam lại chảy vào túi các ông chủ tư bản nước ngoài. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi, khi mua một sản phẩm do nước ngoài sản xuất chính chúng ta đã làm cho họ giàu mạnh thêm một phần.

Phải dùng đồ Việt Nam, để lợi nhuận đó lại được người Việt ta thu về tái cơ câu lại, nâng cao sản xuất. Ngay cuối tuần đó, tôi  ra chợ mua một bịch bột giặt Lix (hàng VN 100%) về dùng thử xem sao. Kết quả thật tuyệt vời tôi thấy nó tốt chẳng kém gì so với Omo cả mà giá rẻ hơn đến 40%. Nhưng cái tôi cảm thấy mừng nhất không phải là tôi mua được sản phẩm tốt giá rẻ hơn mà là : nếu tôi mua bột giặt Lix, ví dụ cty Lix lời được của tôi 5000 VND, thì cái 5000 VND này nó sẽ về tay CBCNV  hay ban GĐ của cty Lix, mọi người sẽ dúng nó để nâng cao sx hay trả lương. 5000 VND được dùng 100% giá trị của nó tại Việt Nam cách này hay cách khác.

Nếu 5000 VND về tay bột giặt Omo của Unilever chẳng hạn thì tôi đoán rằng chắc họ chỉ sử dụng 2-3000 VND để sx, hay trả lương còn 2000 VND sẽ theo chân ông chủ tư bản ra nước ngoài . Vô hình chung khi tôi mua Omo tôi cũng đã góp một phần làm tập đoàn Unilever ( của Hà Lan hay Mỹ gì đó) giàu hơn.

Hứng khởi sau khi khai quật ra Lix. Tôi đọc báo, tìm hiểu , search google để kiếm thêm những sản phẩm Việt Nam tốt khác mà mình có thể sử dụng.

Cần phải nói thêm rằng, tôi cũng như nhiều người tiêu dùng khác, rất khó tính khi mua hàng. Phải những hàng hóa Việt Nam có chất lượng tương đương những cái gì mà tôi đang dùng thì tôi mới thây thế. Ví dụ: tôi cũng tìm ra được X-Men là sản phẩm của cty Việt Nam 100% ( chứ không phải nhập khẩu, hay liên doanh liên kết gì cả), dầu gội đầu với hương thơm rất quyến rũ.

Nhưng tìm hiểu thêm trên thị trường (vd: hóa mỹ phẩm) thì tôi nhận thấy sự xâm lược của các nhãn hiệu nước ngoài lớn như thế nào. Vd:  trên thị trường kem đánh răng, gần như không còn nhà sản xuất Việt Nam nào nữa. P/S chỉ còn là cái tên, cty này đã bị tập đoàn nước ngoài mua lại, kem đánh răng Dạ Lan một thời làm mưa làm gió bị NĐTNN mua lại rồi biến mất luôn trên thị trường. May ra chỉ còn Dacco của Daso nhưng lâu lắm cũng không bán ở các cửa hàng, siêu thị nữa.

Các bạn có thấy cuộc chiến tàn khốc không, Việt Nam ta đã thua ở lãnh địa KĐR rrồi đó, ko còn một sản phẩm nào cả. Đây là một những mặt hàng Việt Nam ta hoàn toàn có thể sản xuất được và lại là sản phẩm có sức tiêu thụ lớn vì mọi người đều phải sử dụng hàng ngày.

Thế kỉ 21 mà chúng ta đang sống, dù đã là hòa bình nhưng có một cuộc chiến khác vô cùng khốc liệt đang diễn ra. Đó là cuộc chiến về kinh tế, cuộc chiến giữa các thương hiệu, sản phẩm của nước này với nước khác. Trong đó marketing chính một trong những chiến thuật ru ngủ đối phương để chiến thắng. Cái mà những người nước ngoài làm tốt hơn ta rất nhiều.

Chúng ta những con người của TK 21 vẫn phải tiếp bước cha ông để tiếp tục chiến đấu , một mặt trận cũng vô vàn thách thức và khó khăn với những nhà đầu tư NN. Hỡi những nhà sx Việt Nam hãy cố gắng làm ra những sp thật tốt như NN. Có vậy chúng tôi mới có thể sử dụng và sát cánh bên các bạn. Hỡi những con người Việt Nam, hãy trân trọng và sử dụng những sản phẩm VN nào mà bạn thấy tố, có thể thay thế được của nước ngoài.

Những chiến sỹ Việt Nam năm xưa ngày đêm hành quân ra mặt trận chiến đấu. Thì tôi đây bây giờ hàng ngày sẽ cố gắng sử dụng các sp của Việt Nam, để góp sức nhỏ bé đưa Việt Nam tiến xa hơn nữa.

Hãy để lòng yêu nước thể hiện bằng ý thức, việc làm cụ thể hàng ngày để đưa Việt Nam ta đi lên. Hãy thể hiện lòng yêu nước, lòng yêu nước của thể kỷ 21

                                                                                       Đức Linh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự