Của bền tại người

00:36 06/11/2009

(Bài dự thi) - Vợ chồng lấy nhau mãi tới khi dứa con đầu của tôi lên 10 tuổi tôi mới có tiền mua chiếc ti-vi loại rẻ tiền. Đồ bãi (hàng cũ của nước ngoài nhập về) bấy giờ nhiều lắm, giá chỉ ngang ngửa với chiếc ti vi trắng đen hiệu Vietonic Tân bình (TPHCM), nhưng vợ tôi quyết định ‘’mua hàng mới sẽ bền hơn hàng ‘’bãi’’ là cái chắc, mặc dù nó trắng đen chỉ có hai màu không loè loẹt dễ coi hơn’’.

Mấy tháng sau tôi mới nghiệm ra ‘’đàn bà nhiều cái họ khôn hơn chồng’’, bởi vài nhà cận lân đang xem chương trình hay bỗng nghe vỗ bôm bốp như đập đầu vịt do ti vi nhà họ lúc ‘’hột mè’’, lúc tắt tiếng, lúc nhoè màu khó coi; còn nhà tôi chỉ có hai màu chưa bao giờ phải đánh, phải vỗ vẫn cứ nét nèn nẹt, đặc biệt nó chưa hề bị nhoè màu bao giờ vì nó là trắng đen.

Hết cái thời trắng đen, lại cũng vợ tôi quyết định mua cái Benco của Biên Hoà, bất chấp lời khẩn cầu của tôi ‘’chơi cái Sony cho thiên hạ… lác mắt’’, bà xã giựt giựt cái môi mấy cái mới lên lớp:

-Giá cả chênh lệch một đi đôi, còn để tiền đầu tư rẫy bái thêm lãi, liệu ông có nhai bắp trừ cơm được không mà ra oai với thiên hạ?

Tôi cãi:

-Nhưng nghe nói đồ ngoại tốt và bền hơn…

Vợ tôi gắt:

-‘’Của bền tại người’’, không nghe cổ nhân nói sao?

‘’Thôi thì vợ nóng chồng nhịn có chết ai đâu’’ tôi đành nín lặng.

Khi tới hồi có của ăn của để, vợ chồng cũng chăm mua sắm, từ cái đầu băng, đầu dĩa đến quạt đứng, quạt trần, máy giặt, tủ lạnh… ai khen của ngoại tốt thế nào nàng cũng bỏ ngoài tai mua thêm bất cứ thứ gì cũng chỉ rặt hàng Việt nam chứ không có ‘’Madein’’ nào khác. Nhưng quả là lạ, mọi thứ hàng vợ tôi mua đều bền, đều tốt, bấy giờ tôi mới thỏ thẻ tìm nguyên do, nàng lên mặt giảng giải:

-Ai vội vàng hấp tấp như ông, muốn mua gì mình phải tìm hiểu thông tin cái đã, cả sấp mẩu báo tôi gối đầu giường ấy là bảo bối cho việc mua sắm đó. Mới lại ‘’của bền tại người’’.

Năm kia, để tiến theo kịp láng giềng, vợ tôi bàn sẽ thay ‘’mốt’’ khác nên nàng sắm một loạt thứ đồ dùng điện nghe cái tên na ná nước ngoài nhưng chính hiệu hàng Việt nam chất lượng cao, như tủ lạnh DALING, vi tính VTD, xe máy SUPHAT…, để ‘’lấy lòng’’ tôi, mấy đêm ấy nàng rào đón trước:

-Thời nay nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng mọc lên nhan nhản, hàng ngoại nhập theo nhiều ngạch vào Việt nam đầy rẫy, vì lẽ đó mà ông chủ nào cũng phải ra sức cạnh tranh lấy chữ tín làm đầu nên nếu không phải là hàng nhái, hàng giả thì đều tốt cả nếu người dùng thận trọng tuân thủ theo hướng dẫn ghi trên bao bì.. Rẻ, đẹp, tốt thì rõ ràng rồi, nhưng cái quan trọng hơn ở chỗ người Việt dùng hàng Việt là yêu nước Việt.

Tôi gật đầu lia lịa:

-Biết rồi, đài báo người ta nói đầy, gần đây tôi còn thông hơn em nữa.

Nói rồi tôi choàng tay qua bụng nàng, nàng lấy tay đập nhẹ lên tay tôi:

-Vợ cũng thế, xài ẩu, xài nhiều dễ hư đễ hỏng đó.

Hoàng Ninh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự