Bất ngờ

23:13 16/10/2009

(Bài dự thi) - Chị  tôi là một người thích dùng hàng ngoại. Đặc biệt từ khi ra trường đi làm ở công ty nước ngoài lương cao tôi để ý các đồ dùng cá nhân của chị hầu như không có món nào của Việt Nam. Và vì sở thích của chị như vậy nên tất cả hàng Việt Nam được cho, được tặng hoặc mua từ xa xưa chị chuyển hết sang cho tôi.

Chị tôi cầu kỳ lắm, hàng ngoại nhưng phải là ngoại "xịn", mà theo định nghĩa của chị "xịn" ở đây là hàng ngoại mua ở các nước phát triển mang về. Thật ra sính hàng ngoại vậy thôi chứ chị không phải là người am hiểu tường tận, nghĩa là cứ hàng mua ở các nước phát triển và dùng ưng ý là chị thích chứ chị cũng không rành nó mang nhãn hiệu gì, có nổi tiếng không. Nhiều khi thấy chị mất nhiều thời gian cho việc tìm mua trên mạng rồi lại khẩn khoản nhờ bạn bè, đồng nghiệp đi công tác nước ngoài mua về hộ tôi thấy nóng ruột thay. Lần nào đi công tác nước ngoài chị cũng khuân về hàng đống hàng. Nhìn chị tiêu tiền tôi cũng thấy sót, lương cao là vậy mà cuối cùng số tiền trong tài khoản chẳng có là bao. Nhiều lần tôi bảo chị: "Chị dùng hàng Việt đi cho doanh nghiệp Việt Nam nhờ với, với lại tiêu tiền thế sau này có gia đình bao thứ cần chi tiêu thì biết làm thế nào". Chị cười hì hì: "Hàng Việt Nam hả, có hơn tám mươi triệu người cơ mà, thiếu mình chị có sao đâu, còn sau này lấy chồng hả, chị cũng sẽ lấy chồng ngoại xịn giàu có cho em xem". Chẳng biết nói sao với chị tôi cũng đành cười theo. Chị tôi là thế mà.

Tôi đi công tác ở Úc và một số nước ở Châu Âu, chị bảo mua cho chị đôi giày thể thao, tôi hỏi: "Chị muốn mua giày của hãng nào ạ?", chị nói: "Chị chưa đi giày thể thao bao giờ nên không biết hãng nào với hãng nào nhưng hàng của các nước em đi đó thì hãng nào cũng được". Tôi chọn cho chị một đôi giày thể thao màu trắng pha hồng. Chị nhận quà với vẻ mặt mãn nguyện lắm, chị nói: "đúng là hàng ngoại xịn có khác, đẹp quá, chất lượng chắc chắn khỏi chê rồi, mai chị sẽ diện ngay".


Sau hôm  đầu tiên đi thử đôi giày tôi mua chị cứ  khen mãi, rằng kiểu dáng đẹp, chất liệu lại mềm, êm, thoáng mát, không đau chân, chưa đôi giày nào của Việt Nam chị đi mà có cảm giác thích thú như vậy. Từ hôm đó cứ ba lần một tuần chị lại đi đôi giày tôi mua. Thấy chị thích thú như trẻ con được bộ quần áo đẹp tôi thấy buồn cười nhưng cũng vui lây.

Một hôm tôi đang nấu cơm thấy chị gọi ầm ĩ  từ tầng trên: "Này Lan, nói thật đi đôi giày thể thao em mua cho chị là hàng nước nào vậy?". Tôi vội vã tắt bếp chạy lên: "Sao vậy chị, em mua trong chuyến đi Úc và Châu Âu đấy". "Úc gì, Châu Âu gì, MADE IN VIET NAM này, lại còn cả tên công ty của Việt Nam nữa này". Nói rồi chị vạch phía trong đôi giày ra cho tôi xem, đúng là MADE IN VIET NAM thật, đúng là công ty của Việt Nam thật. Tôi phá lên cười vì ngạc nhiên và thích thú, hàng made in Viet nam của một công ty Việt Nam mà tôi không biết, chị tôi cũng không phát hiện ra, vậy thì hàng Việt Nam có kém gì hàng ngoại đâu, cũng "xịn" như hàng ngoại đấy thôi. Thấy tôi cười chị có vẻ tức nhưng cũng phải gật gù thừa nhận: "Không ngờ đấy Lan ạ, nhưng mà này, những hàng tốt, hàng đẹp như thế này có bán trong nước không nhỉ hay chỉ dành để xuất khẩu hả em?". "Cái này em không biết, để em tìm hiểu xem thế nào nhé, nhưng chị cứ thử dùng lại các hàng Việt khác đi xem sao".

Từ sau hôm đó tôi thấy chị tôi bắt đầu đi các shop mua hàng của Việt Nam và bắt đầu dùng lại hàng Việt Nam, nhiều hôm chị phải reo lên: "Lan ơi, lâu lâu không dùng hàng mình thấy khá lên nhiều quá, thật đáng mừng".

Chị tôi sắp cưới, hôm chị dẫn anh chàng này về ra mắt gia đình tôi cười mãi, cười vì gu dùng hàng ngoại của chị thay đổi đã kéo theo gu lấy chồng cũng thay đổi theo, không phải là anh chàng ngoại "xịn" như chị từng tuyên bố với tôi mà là anh chàng Việt Nam "xịn".

Tôi kể  câu chuyện trên đây với mong muốn rằng các doanh nghiệp Việt Nam hãy cho người tiêu dùng Việt nam chúng tôi được dùng những mặt hàng chất lượng nhất, mẫu mã đẹp nhất, giá cả cạnh tranh nhất. Ai cũng biết đó là điều không dễ dàng chút nào trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, nhưng có như thế sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quay lưng lại với hàng Việt đâu, chắc chắn là thế đấy.

Nguyễn Thị  Hồng Minh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự