Cưới vợ Việt Nam trên cầu Long Biên

12:26 22/08/2009

(TT&VH) - Douglas David Jardine (sinh năm 1962 tại Connecticut, Mỹ) là nhiếp ảnh gia đồng thời cũng là người nghiên cứu lịch sử về những cây cầu trên thế giới. Ông đã từng đoạt khá nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh tại Mỹ. Ông có một tình yêu với VN và một niềm đam mê chụp ảnh cầu Long Biên. Ông đã chụp hơn 1.000 bức ảnh về cây cầu này.


Douglas David Jardine
Chiều qua (21/8), một triển lãm ảnh với tên gọi Bốn mùa Long Biên của Douglas Jardine sẽ khai mạc tại Ngôi nhà nghệ thuật (31A Văn Miếu, HN, mở cửa đến 3/9). Douglas Jardine cho biết:

- Cách đây 3 năm, tôi đến VN làm giảng viên môn Lịch sử nghệ thuật (tại ĐH Hà Nội). Một trong những sở thích của tôi là được đi lang thang khám phá cuộc sống ở Hà Nội và đặc biệt là cầu Long Biên. Tôi đã đi mòn chân trên cây cầu này và ghi lại nhiều khoảnh khắc về cầu Long Biên qua tất cả các mùa. Với tôi, sau mỗi lần đi khám phá cây cầu, niềm đam mê lại nhen nhóm và lớn dần lên.

* Nhưng vì lý do gì, ông lại đặc biệt quan tâm đến cầu Long Biên vậy?

- Là nhà nhiếp ảnh, tôi đồng thời cũng là người nghiên cứu lịch sử về những cây cầu trên thế giới. Theo nhiều cách, những cây cầu thu hút tôi ở khía cạnh thẩm mỹ, đó là một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi rất nhiều bàn tay, khối óc, tạo nên bởi thời gian và lịch sử... Tôi quan tâm đến cầu Long Biên bởi tính ẩn dụ hàm chứa trong nó. Đây là một “sinh thể” kỳ diệu, một cây cầu rồng, một cây cầu đã anh dũng chiến đấu cho độc lập và tự do của đất nước, một cây cầu nối kết làng mạc và thị thành. Và với tôi, cây cầu này còn là cây cầu của tình yêu!

* Ông vừa nhắc đến tình yêu! Chắc hẳn tình yêu ấy không chỉ dừng ở niềm đam mê chụp ảnh?

- Vâng, đúng vậy! Cây cầu đã mang cho tôi tình yêu với một cô gái Hà Nội. Vào ngày 10/10 tới, vào đúng dịp Festival Long Biên, lễ cưới sẽ diễn ra... ngay trên cầu! Cũng trên cây cầu này, tôi sẽ triển lãm những tác phẩm của mình một lần nữa!

* Được biết, phần lớn những bức ảnh của ông được sử dụng từ chất liệu phim đen trắng. Vì sao trong thời đại kỹ thuật số, ông lại vẫn chọn chất liệu này?


Một tác phẩm của Douglas David Jardine

- Tôi tin tưởng việc sử dụng máy cơ và phim tráng rửa như là một chất liệu nghệ thuật gắn với thực tiễn. Tôi không phản đối những bức ảnh kỹ thuật số và thực tế tôi vẫn dùng các phương tiện kỹ thuật số trong công việc nhiếp ảnh của mình. Đồng thời, tôi còn dùng kỹ thuật số để tạo ra những tấm ảnh panorama để thể hiện sự trải nghiệm nhiều hơn trong các tác phẩm của mình. Hiện tại, tôi đang ghép các bức ảnh với nhau bằng phần mềm xử lý ảnh trên máy vi tính và tập hợp những tài liệu bằng ảnh về những lần sửa chữa cầu trong thời gian chiến tranh, cuộc sống của người dân xung quanh cầu với hy vọng sẽ cung cấp các tư liệu về ký ức và cuộc sống của công trình di sản này với công chúng!

* Xin cảm ơn ông!

Hoài Thương(thực hiện)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự