Terry từ chối Man City: Chê tiền?

28/07/2009 11:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vụ việc rắc rối, phức tạp và gây tranh cãi nhất của TTCN mùa Hè 2009 cuối cùng đã kết thúc. Mọi nỗ lực của Man City đã bị ném vào "sọt rác" khi Chelsea lẫn Terry chính thức đưa ra lời từ chối. Từ đó là một câu hỏi được đặt ra: Chelsea lẫn Terry chê tiền?

Ở vụ Terry, tiền không phải là rào cản đối với Man City. Cứ sau mỗi lần Chelsea từ chối, Man City lại nâng giá. 25 triệu bảng. Rồi 32 triệu bảng. Gần nhất và có lẽ cuối cùng là 35 triệu bảng. Bản thân lời đề nghị dành cho Chelsea cũng leo thang về tiền lương. 200 nghìn bảng/tuần. Rồi 250 nghìn bảng/tuần. Và 200 nghìn bảng/tuần sau thuế, đủ để biến Terry cùng với Ronaldo của Real Madrid trở thành cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Trong thời buổi giá cả cầu thủ không liên quan gì đến tình hình kinh tế thế giới, như trường hợp Real mua Ronaldo với giá 80 triệu bảng, số tiền 35 triệu bảng mà Man City đặt lên bàn đàm phán với Chelsea không phải con số điên rồ. Nhưng nếu xét đến vị trí của Terry (một hậu vệ), tuổi tác (tròn 29 tuổi vào tháng 12 tới đây), tình trạng thể lực trong 2 mùa qua (thường xuyên nghỉ thi đấu vì chấn thương) cũng như chiều sâu đội hình ở Chelsea (Carvalho có thể cùng Alex hợp thành cặp trung vệ đáng sợ), Man City thực sự đã đưa ra lời đề nghị rất hào phóng.

Terry nói "không" với Man City không phải vì chê tiền

Để đạt được mục tiêu của mình, Man City với núi tiền của tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour không ngần ngại trả cao hơn giá trị thực của cầu thủ, về chi phí chuyển nhượng lẫn tiền lương. Suốt 1 năm qua, họ đã "câu" Robinho, Barry, Santa Cruz, Adebayor, Tevez và sắp tới là Kolo Toure bằng chính sách ấy. Nhưng Terry là trường hợp cá biệt.

Đừng lầm tưởng rằng Chelsea chê tiền. Đội bóng ấy, theo lộ trình mà GĐĐH Peter Kenyon đề ra, đang cố gắng hoàn thành mục tiêu cân bằng thu - chi ở mùa giải này và số tiền 35 triệu bảng sẽ có đóng góp đáng kể. Nếu thấy có lợi, họ sẽ không ngần ngại bán cầu thủ, như trường hợp bán Wayne Bridge cho chính Man City. Nhưng vai trò của Terry quá quan trọng để Chelsea có thể đánh đổi lấy tiền bạc. Suốt bao năm qua, hàng thủ Chelsea được xây dựng quanh Terry. Suốt bao năm, tinh thần chiến đấu của Chelsea được thiết lập quanh Terry. Suốt bao năm qua, biểu tượng của đội bóng chính là Terry. Và suốt bao năm qua, anh là người hùng trong lòng CĐV Chelsea, những người đã sát cánh cùng đội bóng từ thời tiền Abramovich. Khi đã bán Terry, Chelsea coi như đã đầu hàng về mọi khía cạnh, từ tài chính đến tham vọng. Nếu vậy, Abramovich thà chọn giải pháp bán luôn Chelsea.

Hôm qua, Terry lại lên tiếng và cho rằng anh không hề sử dụng lá bài Man City để đòi tăng lương ở Chelsea. Vậy thì tại sao trong thời gian qua, anh vẫn im lặng để thực hiện những cuộc đàm phán với BLĐ Chelsea? Nếu không có ý định rời Chelsea hay đòi tăng lương, ngay từ ban đầu, Terry đã có thể xuất hiện trong những cuộc họp báo và khẳng khái nói rằng: "Tôi từ chối Man City". Nhưng Terry phải đợi gần 1 tháng mới lên tiếng, khi mà BLĐ Chelsea đồng ý tăng lương cho anh qua bản hợp đồng mới. Theo tiết lộ của báo chí Anh, Terry sẽ được nâng lương từ 135 nghìn bảng/tuần lên 160 nghìn bảng/tuần, thấp hơn so với lời đề nghị từ Man City nhưng vẫn cao nhất ở Chelsea.

Sự chênh lệch về mức lương là rất lớn. Nhưng Terry thừa hiểu, một cầu thủ còn có nhiều yếu tố quan trọng khác. Với Terry là danh tiếng. Không những là thủ quân Chelsea, Terry còn là đội trưởng của ĐT Anh. Cả nước Anh sẽ không chấp nhận một đội trưởng sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tiền. Đó là lý do mà Beckham, một cỗ máy kiếm tiền, từng khẳng định rằng vai trò thủ quân ĐT Anh sẽ buộc Terry phải nói lời từ chối với Man City.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm