Chelsea ra tối hậu thư với Terry

13/07/2009 08:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày hôm qua, ông chủ của Chelsea Roman Abramovich đã có cuộc gặp với John Terry để yêu cầu anh trả lời dứt khoát về những lời đề nghị đến từ Manchester City. Về phần tỷ phú người Nga, ông đã từ chối một đề nghị thứ ba trị giá 30 triệu bảng của CLB thành phố Manchester với đội trưởng của đội bóng.

Chelsea cũng khẳng định họ không có ý định tăng gấp đôi số tiền lương hiện tại của Terry để tương xứng với mức 250.000 bảng một tuần mà Man City đã đề nghị. Điều đó có nghĩa là giờ đây trung vệ tuyển thủ Anh sẽ phải có tiếng nói cuối cùng làm rõ về tương lai của mình.

Trong khi Abramovich sẵn sàng biến Terry thành cầu thủ được trả lương cao nhất Stamford Bridge, nhưng ông sẽ không nâng lương của anh lên cao hơn mức 150.000 bảng một tuần, tương đương với Frank Lampard. Ở chiều ngược lại, Terry sẽ phải xin phép nếu muốn đàm phán trực tiếp với Man City. Các nguồn tin ở Anh tiết lộ những cuộc thương lượng ngầm vẫn đang được xúc tiến và Terry đã yêu cầu tay môi giới cầu thủ Chris Nathaniel giúp anh thương lượng với Man Xanh.

Nathaniel hiện là người đại diện của Robinho, cầu thủ hưởng lương cao nhất của Man City, và Micah Richards. Ngoài ra, ông từng làm việc với cả Terry, Rio Ferdinand và mùa trước, làm môi giới trong vụ mua bán bất thành giữa một người Nigeria muốn mua lại CLB Newcastle và ông chủ đội bóng này Mike Ashley. Các cố vấn thân cận của Terry nói anh vẫn giữ im lặng vì muốn chờ được nói chuyện trực tiếp với Abramovich, nhưng không loại trừ khả năng trung vệ này sẽ tới City of Manchester.
 
Chelsea ra tối hậu thư với Terry
 
Có dấu hiệu Terry muốn ra đi

Nếu Terry quyết định chấp nhận yêu cầu của tỷ phú Sheikh Mansour, Chelsea sẽ buộc anh phải đưa ra một yêu cầu được chuyển nhượng chính thức, để làm rõ với các CĐV rằng chính anh mới là người muốn ra đi, chứ không phải CLB muốn bán anh. Đội trưởng ĐT Anh mới đây đã có một kỳ nghỉ ngắn ở Dubai với Mark Hughes, HLV Man City, và ông này nói với báo chí rằng anh không vui vì Chelsea không thể bổ sung các cầu thủ đẳng cấp cao trong kỳ chuyển nhượng và không tham vấn anh về việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV mới.

Khi Man City đưa ra đề nghị đầu tiên với Terry vào tháng 1, đại diện của anh, Aaron Licoln, đang bận bịu với cuộc đàm phán đưa Wayne Bridge tới vùng Eastlands. Trong thời gian đó, Terry đã bày tỏ sự không hài lòng với phương pháp huấn luyện của HLV Luiz Felipe Scolari, người tiền nhiệm của Ancelotti và cũng chính là lúc Man City tin rằng anh muốn ra đi.

Hughes hiện đang muốn mua thêm hai trung vệ, và Terry là lựa chọn số 1 không chỉ về mặt chuyên môn mà còn có thể là ngọn cờ để thu hút các ngôi sao khác. Việc Man City tuyên bố rút lui trong vụ theo đuổi tiền đạo của Barcelona Samuel Eto’o vào ngày 10/7 được coi là do họ đã phần nào chắc chắn sẽ có được Terry. Trong khi đó, Chelsea tin rằng Terry đang sử dụng đề nghị từ vùng Eastlands để thương lượng một hợp đồng có mức lương cao hơn, chứ anh không hề muốn rời Stamford Bridge.

Quả thật, việc ra đi lúc này không dễ dàng chút nào với cầu thủ 29 tuổi đã trở thành biểu tượng của các CĐV áo xanh. Mặc dù Terry dính một vài chấn thương trong mấy mùa giải gần đây, Chelsea vẫn khẳng định anh là cầu thủ “không phải để bán với bất cứ giá nào”. Hợp đồng hiện tại của Chelsea, được ký vào năm 2007, có thời hạn tới tận năm 2012. Nhưng trong lần thương thảo trước, các yêu cầu của Terry không được đáp ức khi anh đòi một hợp đồng 10 năm trong đó anh luôn là người hưởng lương cao nhất ở đội bóng. Terry cũng muốn trong hợp đồng có lựa chọn được trở thành HLV của Chelsea khi anh không còn chơi bóng.
 
Trần Trọng
 
Arnesen làm GĐTT Chelsea

Chelsea vừa bổ nhiệm Frank Arnesen, 52 tuổi, vào chức vụ Giám đốc thể thao. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực ngay tức khắc khi mà Arnesen đã nhiều năm hoạt động ở Stamford Bridge với tư cách là giám đốc chuyên săn lùng và phát triển tài năng trẻ. Năm 2005, Arnesen chuyển đến Chelsea từ Tottenham và sự kiện này đã gây ra nhiều tranh cãi. Chelsea đã không nhận được sự cho phép từ Tottenham khi tiếp cận với người đàn ông đến từ Đan Mạch này. Những tay săn ảnh đã chộp được cảnh Arnesen trò chuyện với Abramovich trên chiếc du thuyền của tỷ phú người Nga vào ngày 22/6/2005. Tottenham lập tức đâm đơn kiện Chelsea. Vụ việc chỉ được giải quyết khi Chelsea đồng ý bồi thường 8 triệu bảng cho Tottenham để có sự phục vụ của Arnesen.

Ibrahimovic hướng về Stamford Bridge?

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vừa tiết lộ anh đã nhận được lời đề nghị từ Chelsea và đội bóng thành London tuyên bố sẵn sàng trả cho Inter 60 triệu bảng để có được ngôi sao người Thụy Điển. Chủ tịch của Inter, Massimo Moratti, đã từ chối lời hỏi mua của Chelsea và mới đây tuyên bố "Zlatan Ibrahimovic chắc chắn đã ra khỏi TTCN". Tuy vậy, Ibra không phủ nhận khả năng anh có thể tới nước Anh: "Tôi biết rõ Chelsea muốn có tôi và điều đó đã hấp dẫn tôi. Họ là một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu và Premier League là giải đấu hàng đầu thế giới. Tôi sẽ suy nghĩ liệu Premier League có hợp với phong cách chơi bóng của tôi hay không và chắc chắn khi đưa ra quyết định, nguyên nhân không phải là tiền bạc".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm