Vụ Man City - Terry - Chelsea: Khi Terry im lặng

11/07/2009 11:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giữa tuần qua, John Terry đã kết thúc kỳ nghỉ hè và trở lại đại bản doanh Cobham cùng các đồng đội tại CLB. Nhưng đó không phải là một lời khẳng định về tương lai của trung vệ 29 tuổi này. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày tới, sau những cuộc thảo luận chính thức giữa đội trưởng ĐT Anh và BLĐ Chelsea.

Điều đó có nghĩa Man City vẫn chưa tắt hy vọng có được sự phục vụ của Terry. Gã nhà giàu này cho rằng việc thủ quân Chelsea im lặng chính là một dấu hiệu lạc quan. Ngoài lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng, Man City còn sẵn sàng trả cho anh mức lương khủng khiếp 250.000 bảng/tuần, tức là gần gấp đôi mức lương hiện tại của cầu thủ này (130.000 bảng/tuần).

Người đầu tiên Terry gặp sau khi trở lại tập luyện là HLV trưởng Carlo Ancelotti. Sau đó là Eugene Tenebaum, một thành viên ban giám đốc. Và chủ đề của buổi nói chuyện này dĩ nhiên là liên quan tới lời đề nghị chuyển nhượng của Man City. Tenebaum được xem là một “cánh tay nối dài” của Abramovich tại Chelsea. Vị tỷ phú người Nga cùng giám đốc điều hành Peter Kenyon không có mặt tại Cobham, nên Tenebaum đã được trao trách nhiệm tiếp xúc đầu tiên với Terry trước khi các bên bước vào cuộc trao đổi cụ thể sau này.

Terry sẽ ở lại Chelsea?

Cho dù chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của Terry, song những động thái theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” của Man City sẽ khiến BLĐ Chelsea không khỏi suy nghĩ. Hồi đầu tuần, Kenyon từng tuyên bố rằng không việc gì phải vội vàng trong việc thúc ép Terry gia hạn, khi mà bản hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Stamford Bridge còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, có thể vị GĐĐH này sẽ phải nghĩ lại và nếu ký hợp đồng mới, rất có thể mức lương của Terry sẽ được tăng, ít nhất cũng phải bằng đồng đội Lampard (150.000 bảng/tuần).

Terry vốn không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Điều anh băn khoăn chính là tham vọng của Chelsea liệu có thực sự xứng đáng với tầm vóc của họ hay không. Trong suốt những ngày qua, Terry im lặng trước báo giới về tương lai của mình chính là vì anh đang muốn gặp gỡ trực tiếp Abramovich và Kenyon để tìm hiểu về kế hoạch tăng cường lực lượng của CLB. Với tư cách một đội trưởng, sự quan tâm ấy là điều dễ hiểu vì anh là một thủ lĩnh cả trên sân và trong phòng thay đồ. Còn với tư cách cá nhân, Terry hẳn nhiên muốn chơi bên cạnh những siêu sao, vì đó là một trong những điều kiện để giành những danh hiệu cao quý. Còn nhớ từ cuối mùa giải trước, khi Chelsea hết hy vọng cạnh tranh chức vô địch ở Premier League, chính Terry là người tích cực nhất trong việc thúc giục BLĐ mang về những ngôi sao.

Và nếu như tương lai của Terry phụ thuộc vào yếu tố này thì quả là Chelsea có lý do để cẩn trọng. Tính đến thời điểm này, đội chủ sân Stamford Bridge mới tậu duy nhất một ngôi sao lớn là “Ronaldinho nước Nga” Yuri Zhirkov với giá 18 triệu bảng. Còn những Turnbull (từ Boro) hay Sturridge (từ Man City) vốn không được đánh giá cao về đẳng cấp. Trong khi ấy, dù cũng chưa có một ngôi sao thực sự lớn nào, nhưng hiện tại, Man City vẫn là đội chi nhiều nhất với hơn 30 triệu bảng cho Gareth Barry (từ Aston Villa) và Santa Cruz (từ Blackburn). Đó là chưa kể tuyển thủ Anh Stuart Taylor, để dự bị cho Shay Given.

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm