Vụ Man City - Terry - Chelsea: Khi tiền bạc thử thách tình yêu

10/07/2009 10:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đang yên đang lành, CLB nhận được lời đề nghị hỏi mua ngôi sao lớn của họ và giải pháp đối phó luôn nằm ngoài ý muốn. Thứ nhất, CLB có tiền nhưng phải chấp nhận mất một cầu thủ giỏi. Thứ hai, giữ cầu thủ lại bằng cách tăng lương. Đó là kịch bản quen thuộc trong thế giới hiện đại mà phần thiệt luôn thuộc về CLB còn cầu thủ ngồi yên hưởng lợi.

Khi John Terry đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào mùa Hè 2007, hưởng mức lương cao kỷ lục ở Premier League lúc bấy giờ là 131 nghìn bảng/tuần, người hâm mộ Chelsea đã tin rằng thủ quân của họ sẽ không bao giờ rời Stamford Bridge cho đến khi giải nghệ. Hoàn thành bản hợp đồng ấy, Terry sẽ chuẩn bị bước sang tuổi 33, nhường lại vai trò cho những ngôi sao mới đến và hài lòng với một vị trí trong ban huấn luyện. Trên thực tế, không CLB nào trên giới, ngay cả Real Madrid, có ý định hỏi mua trung vệ của Chelsea. Đơn giản vì vai trò của Terry đối với Chelsea quá lớn, hơn cả ảnh hưởng của Mourinho. Chelsea không gặp nhiều khó khăn để chiêu mộ HLV giỏi, nhưng Terry là biểu tượng duy nhất, lớn nhất của đội bóng.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của BLĐ Man City ở Stamford Bridge đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên ở đây. 40 triệu bảng được đặt lên bàn đàm phán và ngay cả Chelsea, một đội bóng giàu có, cũng phải thừa nhận đó là lời đề nghị "hào phóng" đối với một cầu thủ sắp tròn 29 tuổi. Đối với cá nhân Terry là mức lương kỷ lục thế giới, 200 nghìn bảng/tuần, và rõ ràng khoảng chênh lệch 70 nghìn bảng/tuần là rất lớn.

Terry sẽ được Chelsea tăng lương?

Trong buổi họp báo ra mắt trong tư cách tân HLV Chelsea, Carlo Ancelotti khẳng định rằng "Terry là thủ quân của Chelsea mãi mãi". Ancelotti còn giải thích rõ ràng lý do: Thứ nhất, Chelsea không bao giờ có ý định bán Terry và thứ hai, bản thân Terry không bao giờ muốn rời Stamford Bridge. Nhưng khái niệm "không bao giờ" ấy cũng có tính chất tương đối. Nếu không, cuộc họp nội bộ giữa Terry và những người chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình nhân sự của Chelsea, HLV Ancelotti và GĐĐH Peter Kenyon, sẽ không xảy ra trong vài ngày tới đây.

Terry sẽ được tăng lương?

Đó sẽ là cuộc họp mà các bên liên quan muốn hiểu rõ ý định thực sự của nhau. Ancelotti và Kenyon muốn biết Terry có quan tâm đến lời đề nghị từ Man City hay không và nếu có, anh phải đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng chính thức, bằng văn bản đàng hoàng. Ngược lại, Terry muốn xem BLĐ thực sự quyết tâm giữ chân anh hay không và nếu có, họ cần chìa ra bản hợp đồng mới và mức lương mới phải cao hơn lương cũ.

Thời điểm mùa Hè 2007, lương của Terry đúng là cao nhất ở Premier League. Nhưng hiện tại, nhất là sau mùa Hè này, thu nhập của anh chỉ ở mức "bình thường". Riêng ở Chelsea, anh không còn chiếm vị trí số 1 sau khi Lampard ký hợp đồng mới cách đây 1 năm và hưởng lương 151 nghìn bảng/tuần, tức cao hơn Terry 20 nghìn bảng/tuần. Tại Premier League, anh kém xa Robinho (160 nghìn bảng/tuần) và những ngôi sao (Eto'o, Tevez) hứa hẹn sẽ gia nhập Man City. Xét trên bình diện châu Âu, Terry chẳng là gì khi đứng cạnh Ronaldo, Kaka hay Ibrahimovic.

Phản đứng đầu tiên của Kenyon trước lời hỏi mua từ Man City là nói "không", đồng thời khẳng định CLB chưa có kế hoạch ký hợp đồng mới với Terry. Nhưng e rằng, nếu muốn giữ chân Terry, Chelsea không thể không tăng lương và có nguồn tin cho rằng, mức lương sẽ được nâng từ 131 nghìn bảng/tuần lên 155 nghìn bảng/tuần.

Người Chelsea chưa từng nghi ngờ tình yêu và lòng trung thành mà Terry dành cho sân Stamford Bridge. Bản thân Terry luôn muốn giữ gìn hình ảnh biểu tượng ở Chelsea. Nhưng tình yêu, lòng trung thành hay hình ảnh cũng có giá của nó. Với tư cách thủ quân, lại là trung vệ hàng đầu thế giới, Terry được quyền đòi hỏi mức lương cao và khi cơ hội đến, anh chẳng có lý do gì để không nắm bắt. Và trong tình huống này, BLĐ Chelsea không thể trách cứ Terry.

Chưa thể biết trước kết quả cuộc họp nội bộ. Nhưng rõ ràng, mối tình Terry - Chelsea đang bị thử thách nghiêm trọng, với nguyên nhân không gì hơn là tiền bạc. Dù sao, chính Chelsea hiện tại được xây dựng trên nền tảng sức mạnh tiền bạc.

Tốp cầu thủ hưởng lương cao ở Chelsea

1. Frank Lampard: 150 nghìn bảng/tuần

2. John Terry: 131 nghìn bảng/tuần

3. Michael Ballack: 129 nghìn bảng/tuần

4. Didier Drogba: 120 nghìn bảng/tuần

5. Ashley Cole: 110 nghìn bảng/tuần
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm