“Chị xem nốt trận này rồi về nhé, Không, tôi đã mua vé trận 89 rồi!”. Đó là đối thoại hàng ngày của tôi, kể từ sau khi Die Mannschaft thất thủ bạc nhược ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.
"Chị xem nốt trận này rồi về nhé, Không, tôi đã mua vé trận 89 rồi!" - Đó là đối thoại hàng ngày của tôi, kể từ sau khi Die Mannschaft thất thủ bạc nhược ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.
1. Người Đức có một bộ truyện cổ dân gian được Anh em nhà Grimm (Jacob và Wilhelm) sưu tập và lần đầu tiên được xuất bản năm 1812 dưới cái tên "Truyện kể gia đình cho trẻ em", (Truyện cổ Grimm). Trong số này, "Hans thông minh" - là truyện mang tính châm biếm sâu cay của người Đức về tính nguyên tắc, sự cứng nhắc đến ngây ngô của chính họ.
Chuyện kể về Hans, một anh chàng luôn cố gắng làm theo đúng mọi quy tắc và lời khuyên một cách máy móc, không dựa theo phán đoán cá nhân hay theo hoàn cảnh để rồi nhận lại cái kết đầy bi hài. Cốt truyện khá đơn giản, Hans đến nhà vị hôn thê Gretel và được cô tặng một cái kim, nhớ lời mẹ dặn phải cất đồ cẩn thận, Hans cắm chiếc kim vào đống rơm trên xe kéo về, về nhà, mẹ anh bảo: "Con ngốc, đáng lẽ phải cắm cây kim vào tay áo chứ!" Lần sau, Gretel tặng Hans một con dao nhỏ, nhớ lời mẹ, Hans nhét con dao vào ống tay áo, kết quả dọc đường, con dao rơi mất, về nhà lại bị mẹ mắng: "Con phải đút nó vào túi quần chứ!". Lần tiếp theo, Gretel tặng anh một chú dê con, Hans cố gắng nhét... con dê vào túi quần khiến con vật ngạt thở mà chết… Mẹ anh lại dặn: "Con phải buộc dây vào cổ rồi dắt nó về nhà chứ!". Lần nữa, Gretel tặng Hans một tảng thịt xông khói lớn, Hans buộc dây thừng vào tảng thịt và kéo lê nó trên mặt đất suốt đường về nhà... Mẹ anh bất lực hét lên: "Con phải đội nó lên đầu chứ! Đến ngày cưới, gặp Gretel, Hans chộp lấy vị hôn thê của mình, vác lên đầu… Gretel tức giận nhảy xuống trốn biệt và không bao giờ cưới Hans…
Trong những ngày này, nhiều người Đức đã mượn câu chuyện của anh chàng Hans để gán ghép cho Julian Nagelsmann, chiến lược gia trẻ tuổi của Die Mannschaft. Cho rằng, nếu Julian Nagelsmann cứ tiếp tục cứng nhắc trong cách vận hành đội bóng theo triết lý đã đặt ra mà không có sự linh hoạt, rất có thể HLV này sẽ sa vào cái bẫy "Clever Hans" - tự làm khó mình bằng chính sự cứng nhắc của bản thân, và tuyển Đức sẽ phải trả giá vì điều đó.

Dù Đức rơi vào nhánh khó, tác giả vẫn tin họ sẽ đi đến trận cuối cùng
2. "Đoản khúc World Cup" của tôi được trở thành chuyên mục của tờ Tin nhanh của Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) từ năm 2006, đến kỳ World Cup này là tròn 20 năm và là lần thứ 6 chuyên mục xuất hiện để phục vụ độc giả. Chuyên mục này xuất hiện chỉ để cung cấp góc nhìn về môn thể thao vua theo hướng của người hâm mộ - một người hâm mộ làm thơ, nên có chút lãng mạn, bay bổng; Một người yêu bóng đá Đức như máu thịt nên mang nhiều cảm tính, hay thiên vị đội bóng và các cầu thủ mình yêu."Đoản khúc World Cup" không phân tích chiến thuật, chiến lược, không mổ xẻ trận đấu… đó là việc của các chuyên gia. Nhưng mà, sau trận thua Ecuador, đọc các chuyên gia viết, nghe các chuyên gia nói, thì đau lòng ghê gớm.
Đã vậy, thêm truyền thông thi nhau lên tiếng chê trách, chì chiết, đay nghiến như một bà mẹ chồng đã cay nghiệt lại còn xấu tính, loại người mà dù cô con dâu có tốt đến đâu, khéo thế nào cũng không thể làm vừa lòng. Họ chê Nagelsmann bảo thủ, họ chê Kimmich và các cầu thủ kém nhiệt tình đá không cầu thắng, họ chê Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz chưa kết nối được với nhau, họ chê Jonathan Tah, Antonio Rüdiger không an toàn… và nữa, họ chĩa mũi dùi vào Neuer, chỉ trích thủ môn này già, xuống phong độ…
Lại phải nhắc lại những con số thống kê buồn dù không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên, cho những ai cố tình quên, rằng kể từ trận chung kết trên Sân vận động Maracana, Rio de Janeiro ngày 13/7/2014 đó, đến nay, trải qua 9 trận đá ở Giải Vô địch Bóng đá Thế giới, chưa một lần nào lưới Neuer được giữ trắng. Mà những kỳ World Cup trước, Neuer đã già, đã chậm đâu?
Có người bảo tôi "yêu" Neuer nên bênh mù quáng. Có sao, tình yêu vốn là vậy, không có đúng sai. Nhưng tôi không chỉ yêu Neuer, giống như số đông fan tuyển Đức, chúng tôi không mấy người có thần tượng. Có chăng chỉ là yêu thích một hoặc một vài cầu thủ nào đó hơn một chút. Bởi với chúng tôi, Die Mannschaft không phải là những cá nhân, chúng tôi yêu và theo dõi một đội bóng với tất cả các tố chất kiêu hãnh và oai hùng của nó cũng như cả những thất thường, những bạc nhược khi tố chất đó bị rụng rơi… yêu tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên, từng người cũ, mới… Và tình yêu luôn cần kiên nhẫn, cần sự độ lượng, và cần niềm tin.
Đa số fan Đức mà "đông đông" tuổi một chút như tôi mang một cái nhìn khác vào mỗi trận đấu của tuyển Đức. Chúng tôi mong muốn chiến thắng, nhưng hơn cả là yêu cách đá của các cầu thủ. Chúng tôi trân trọng những phút giây được thấy họ trên sân cỏ. Chúng tôi không buồn vì một trận thua, vì chúng tôi biết, đội tuyển mình yêu đã từng mạnh, rất mạnh, mà đâu có đội bóng nào mạnh mãi? Brazil không mạnh sao? Họ đã 24 năm xa ngôi vương, thậm chí còn chưa một lần vào đến trận chung kết trong quãng thời gian đó. Argentina, kể từ 1986 đến 2022 trải qua 36 năm với 8 kỳ World Cup mới lại đăng quang, và đừng quên, họ có Messi trong 4 kỳ World Cup trước đó.

“Có người bảo tôi yêu Neuer nên mù quáng”
3. Tuyển Đức sẽ đối đầu với tuyển Paraguay tại vòng 32 đội. Lần đầu tiên sau 8 năm, Die Mannschaft đi đến trận thứ 4. Lần đầu tiên sau 2 kỳ World Cup trước trôi qua trong buồn bã, chỉ được xem Die Mannschaft đá 3 trận, với người hâm mộ Đại bàng sông Rhine mà nói, đi đến trận đấu này đã là Hạnh phúc. Không phải nhỏ nhoi, một Hạnh phúc thật sự, để thêm 1 trận, thêm 1 trận… cứ từng bước, không mơ xa nhưng không thiếu niềm tin.
Từ chiều thứ Bảy, tôi và nhiều fan Việt Nam, đã có mặt ở Boston để chuẩn bị theo dõi trận đấu mang tính lịch sử này, trên Sân vận động Gillette ở Massachusetts. Đâu đó có những lo lắng. Dĩ nhiên, trận thua Ecuador ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của người hâm mộ. Còn các cầu thủ, đây là một thử thách hoàn toàn mới, không chỉ vì Paraguay và Ecuador dù đều là những đối thủ Nam Mỹ có lối đá thiên về phòng ngự, sức mạnh, nhưng thực tế họ sở hữu 2 bản sắc bóng đá hoàn toàn khác biệt.
Quan trọng hơn, ngoại trừ Neuer thì với tất cả các cầu thủ trong đội bóng bao gồm cả huấn luyện viên Nagelsmann, đây là lần đầu tiên họ có mặt ở một trận đấu knock-out tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Trải nghiệm mới mẻ này bắt buộc họ phải thích ứng với sự tập trung cao độ nhất, để có thể vượt qua và đi đến trải nghiệm tiếp theo.
Mặc dù được đánh giá thấp hơn nhưng Paraguay đang sở hữu những thế mạnh mà trùng hợp thay, lại là điểm yếu của Die Mannschaft. Đội bóng đến từ Nam Mỹ có lối chơi lỳ lợm đầy thực dụng, được giới chuyên môn gọi là Garra Charrua (phá lối chơi của đối phương) trong khi bình tĩnh đang là thứ mà các học trò của Nagelsmann chưa nâng thành bản lĩnh.
Trong truyện cổ của người bản địa Nam Mỹ, đặc biệt là thần thoại Guarani của Paraguay, nhân vật được yêu thích không phải là những vị thần sức mạnh, mà là những kẻ nhỏ bé, mưu mẹo dùng mưu kế và tiểu xảo để khắc chế kẻ mạnh. Lối đá của Paraguay hiện thực hóa điều này trên sân cỏ. Từ những trận đấu vòng bảng cho thấy Paraguay có sự kiên nhẫn đáng nể, họ chịu áp lực tấn công dồn dập đến nghẹt thở của đối phương cả trận mà không hề nao núng tâm lý. Paraguay là một khối bê tông được dựng lên bởi dàn cầu thủ có thể hình rất dày ở hàng thủ (Gustavo Gómez hay Omar Alderete), có sức càn lướt mạnh mẽ, khả năng không chiến tốt và sở hữu những pha tranh chấp va chạm đầy "tiểu xảo…" Họ sẵn sàng nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng, lùi sâu và làm mọi cách để giảm tối đa nhịp độ trận đấu.
Trận đấu giữa Đức và Paraguay, vì thế, không chỉ là cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá, mà vô tình lại giống như một buổi diễn giải các câu chuyện dân gian của 2 dân tộc. Một bên là tuyển Paraguay nhiều mưu mẹo đang giăng sẵn chiếc bẫy đợi đối thủ sa lưới. Một bên là tuyển Đức thanh thoát, biến hóa quyết không là anh chàng Hans cứng nhắc…
Bia ngon đã rót tràn ly, tiệc đã sẵn sàng, vợ đẹp nhất định phải cưới về!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026