Như những đội bóng nhỏ, chú “Cá mập xanh” châu Phi lần đầu tiên ra khỏi vùng biển Đại Tây Dương quen thuộc của mình để ra với đại dương mênh mông rộng lớn đến với World Cup 2026 trong tâm thế của một “nhân tố phá đám” đầy thoải mái và tự tin…
Như những đội bóng nhỏ, chú "Cá mập xanh" châu Phi lần đầu tiên ra khỏi vùng biển Đại Tây Dương quen thuộc của mình để ra với đại dương mênh mông rộng lớn đến với World Cup 2026 trong tâm thế của một "nhân tố phá đám" đầy thoải mái và tự tin…
1. Được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026, so với Cabo Verde, Tây Ban Nha là một đẳng cấp khác. Sự vượt trội của Tây Ban Nha không đơn thuần đến từ danh tiếng hay những thành tích mà họ đã đạt được trên sân khấu châu lục 2 năm trở lại đây, đội bóng của bán đảo Iberia ở thời điểm này có thể nói là hoàn hảo, không tì vết.
Họ có dàn cầu thủ toàn sao đồng đều, người có kỹ thuật cá nhân thượng thặng, người có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, người có kinh nghiệm trận mạc, có thần đồng bóng đá mới Lamine Yamal. Họ có một HLV lão luyện đã cùng họ gặt hái nhiều thành công kể từ khi tiếp quản đội bóng vào 4 năm trước. Dưới thời của Luis de la Fuente, "La Roja" đã tìm lại bản sắc đã từng đưa họ lên ngôi vương năm 2010, chất tiki-taka vẫn đó nhưng được gia tăng về tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh đã khiến cho họ có lối đá đẹp nhưng đầy tính sát thương. Lối đá này giúp cho "La Roja" kết liễu các đối thủ một cách dễ dàng, áp đảo trở thành nỗi e ngại lớn cho tất cả các đội bóng, kể cả những đội bóng tên tuổi lẫy lừng.
Cuộc gặp Cabo Verde vì vậy, với "La Roja" có lẽ chỉ là một cuộc dạo chơi, một màn "làm nóng" khởi đầu cho chiến dịch đi đến trận cầu thứ 8 của họ. Với phong cách sẵn sàng vùi dập đối thủ không thương tiếc, đội bóng xứ bò tót chắc chắn sẽ trình diễn màn ra mắt hoành tráng, phủ đầu qua đó đánh tiếng khẳng định sức mạnh của mình đến các đối thủ cạnh tranh tiềm năng.
2. Nhưng Cabo Verde không đơn giản là món khai vị.
Hành trình giành vé đến Bắc Mỹ của đội bóng đến từ quần đảo núi lửa nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, gần điểm cực Tây của lục địa châu Phi cho đến thế kỷ thứ 15 còn chưa có người ở này là một điều thú vị lớn. Đại diện châu Phi với dân số chỉ hơn 500.000 người này đã lập nên kỳ tích khi vượt qua Cameroon để lần đầu tiên trong lịch sử đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhiều cái đầu tiên đang chờ đón Cabo Verde ở sân chơi World Cup
Sẽ là nhiều cái đầu tiên với Cabo Verde ở sân chơi World Cup, cả 3 đối thủ của họ ở vòng bảng là Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia đều là những đội bóng họ chưa từng có duyên gặp mặt. Thử thách lớn nhất đến ngay ở trận đấu đầu tiên, họ sẽ đối mặt với ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup 2026. "La Roja" rõ ràng giống như một cơn cuồng phong lớn đón "Cá mập xanh" khi vừa thò đầu ra biển lớn.
Nhưng lần đầu tiên, không có nghĩa là để làm mồi, nhất lại là "cá mập". Ở sân chơi lớn này Cabo Verde sớm xác định cho mình là một chuyến thám hiểm với nhiều trải nghiệm mới mẻ, đi để khám phá, càng xa càng tốt nhằm tích lũy cho mình những bài học quý giá cho những hành trình kế tiếp.
Vĩ thanh: "Đừng nhìn lên bầu trời, đừng ghen tị với nó/Đừng nhìn lên biển, đừng ghen tị với ánh nhìn của nó/Biển của em có những vì sao, giống như biển có cát/Đừng nhìn biển, bạn sẽ ghen tị với ánh nhìn của chính mình/Ngôi sao của bạn, giống như biển, giống như cát…"
Đó là những lời ca diết da lay động trong ca khúc "Cretcheu Di Ceu" từng được Cesária Évora - nữ danh ca chân trần ("barefoot diva") của Cabo Verde thể hiện.
Được gọi là "nữ hoàng nhạc đồng quê chân trần" bởi thường đi chân trần ra sân khấu biểu diễn, Cesária Évora đã đoạt Grammy năm 2003 và vô vàn các giải thưởng danh giá khác nổi tiếng trên thế giới ở thể loại nhạc Morna - loại hình âm nhạc quốc gia tinh túy của Cabo Verde với giai điệu u sầu và trữ tình, thường được thể hiện bằng tiếng Creole - ngôn ngữ của Cabo Verde và sau đó là tiếng Bồ Đào Nha. Giọng ca của Cesária Évora được ngợi ca "đẹp như cơn mưa mùa hè". Một khán giả đã viết những lời này sau khi được tham dự một buổi biểu diễn của Cesária Évora: "Khi bước ra sân khấu trong hòa âm của đàn guitar và kèn saxophone, tiếng ca cất lên bừng sáng không gian, ngọt ngào như một dải lụa lay động sâu thẳm lòng người, khiến tôi thấy hạnh phúc tràn ngập cho dù không hiểu lời ca từ nào…". Sở dĩ tôi nhắc đến Cesária Évora nhiều đến vậy là vì tôi muốn các tuyển thủ Cabo Verde trước khi vào trận đấu với Tây Ban Nha, hãy giành chút thời gian thưởng thức lại giọng ca của nữ danh ca huyền thoại của xứ xở mình để được tiếp thêm nguồn năng lượng. Khi giành tấm vé dự World Cup, huấn luyện viên Bubista từng phát biểu: "Đây là một chiến thắng lịch sử vì chúng tôi đã đưa tên tuổi đất nước ra toàn thế giới và khiến mọi người tin tưởng vào chúng tôi". Đúng vậy, có thể ngày hôm nay, không có mấy ai biết đến tuyển Cabo Verde, xa lạ với tên của các cầu thủ, nhưng sau World Cup này, sẽ khác. Tuyển Cabo Verde giống như Cesária Évora, chân trần đi vào sân khấu lớn, ghi dấu ấn rạng ngời không phai trong lòng người hâm mộ. Một sự hòa nhập đầy tự hào.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026