Nhiệm vụ phải thắng cả 2 trận cuối mùa để giữ vé dự Champions League mùa tới khiến Milan buộc phải áp dụng biện pháp cực đoan nhất. Toàn bộ nhân sự của đội đều phải ở lại “trại tập trung” từ thứ Tư 13/5 cho đến sau trận gặp Genoa ở vòng 37 Serie A (Chủ nhật 17/5 hoặc thứ Hai 18/5).
Nhiệm vụ phải thắng cả 2 trận cuối mùa để giữ vé dự Champions League mùa tới khiến Milan buộc phải áp dụng biện pháp cực đoan nhất. Toàn bộ nhân sự của đội đều phải ở lại "trại tập trung" từ thứ Tư 13/5 cho đến sau trận gặp Genoa ở vòng 37 Serie A (Chủ nhật 17/5 hoặc thứ Hai 18/5).
Có nghĩa là tất cả các cầu thủ và HLV đều bị "nhốt" tại trung tâm huấn luyện Milanello trong 5 hoặc 6 ngày, không được về nhà, không gặp gia đình, không tiếp xúc truyền thông hay mạng xã hội. Đây là một biện pháp kỷ luật sau chuỗi thành tích bết bát, đồng thời là giải pháp tăng cường sự tập trung, tinh thần gắn kết nhằm đảm bảo giành 3 điểm trên sân Genoa.
Tình hình ở Serie A đã xấu đi trông thấy với Milan sau những kết quả thảm họa liên tiếp, hiện đã tụt xuống vị trí thứ 4, nhưng may cho họ, lợi thế về thành tích đối đầu so với Roma và Como, những đội xếp sau, vẫn giúp thầy trò HLV Max Allegri nắm quyền tự quyết. Tuy vậy, chỉ khi toàn thắng cả 2 trận cuối mùa, Milan mới chắc chắn hoàn thành được mục tiêu cả mùa giải là trở lại sân chơi Champions League.
Trên lý thuyết, lịch đấu còn lại của Milan được đánh giá là dễ dàng. Genoa đã trụ hạng và chẳng còn động lực cụ thể nào, còn Cagliari nhiều khả năng cũng sẽ trụ hạng an toàn trước khi ra sân gặp Milan. Nhưng với Milan của Allegri, chính những đối thủ nhỏ mới là trở ngại lớn, đặc biệt là những đội ở nhóm cuối bảng. Họ đã thua Cremonese, hòa Pisa, thua Parma, hòa với chính Genoa và Cagliari ở lượt đi. Milan đã đánh rơi quá nhiều điểm trong những trận đấu được cho là dễ, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Họ vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng niềm tin vào chiến thắng lúc này là cực kỳ xa xỉ.
Thực tế thì Milan vẫn có thể giữ vị trí thứ 4 (và quyền tự quyết) kể cả khi không thắng Genoa, nếu Roma cũng không thắng Lazio và Como không thắng Parma (nếu Como thắng, Milan hòa thì Milan vẫn xếp trên do hơn đối đầu). Theo phân tích của Gazzetta.it, trong số 26 khả năng xảy ra các trường hợp bằng điểm vào cuối mùa thì có 10 khả năng ủng hộ cho Milan, nhiều hơn bất cứ đội nào khác trong nhóm chạy đua. Nghĩa là cánh cửa vẫn còn rộng mở, nhưng mọi thứ chỉ đẹp trên giấy. Phong độ tồi tệ và sự kém cỏi khó giải thích của Milan trước các đối thủ yếu mới là thước đo chính xác hơn cho cơ hội của họ.

Milan phải áp dụng các biện pháp mạnh để tìm kiếm chiến thắng
Trong bối cảnh đó, đánh bại Genoa không chỉ là vì 3 điểm, mà là để khôi phục lại sự tự tin cho trận quyết chiến ở vòng cuối cùng. Thậm chí, nếu thắng và thần may mắn mỉm cười, Milan cũng có thể giành vé sớm trong trường hợp Roma thua Lazio còn Como không hạ được Parma.
"Đóng trại" thực ra chỉ là liệu pháp tinh thần, còn để chiến thắng trên sân cỏ, yếu tố con người và lối chơi vẫn đóng vai trò quyết định. Hai trận thua tai hại gần nhất trước Sassuolo và Atalanta khẳng định một sự thật đáng buồn rằng Milan hoàn toàn vỡ nát khi thiếu thủ lĩnh Luka Modric, người bị rạn gò má ở trận hòa Juventus trước đó và không thể ra sân. Không thể ngờ một đội bóng như Milan lại phụ thuộc nhiều vào một lão tướng đã 41 tuổi như vậy. Cả Ardon Jashari (trận Sassuolo) và Samuele Ricchi (trận Atalanta) đều không thể thay thế được Modric, khiến Milan công không được, thủ không xong.
Modric vốn đã định nghỉ ngơi để chuẩn bị cho World Cup 2026, nhưng tình thế khó khăn của đội đã thúc đẩy anh nỗ lực từng ngày để kịp trở lại ngay trận gặp Genoa. Trận này, Milan thiếu 3 cầu thủ do án treo giò là Rafael Leao, Alexis Saelemaekers và Pervis Estupinan, nhưng đó có thể không phải là bất lợi. Phong độ sa sút của các cầu thủ này, đặc biệt là Leao, là một phần nguyên nhân khiến Milan rơi tự do. Sự vắng mặt của họ tạo điều kiện cho những người khác, giàu khao khát hơn, được cống hiến. Trong trận thua Atalanta 2-3 cuối tuần qua, Christopher Nkunku và Zachary Athekame đã giúp Milan chơi tốt hơn nhiều sau khi vào thay người. Họ sẽ đá chính ở Genoa, tuy nhiên, việc Modric có kịp bình phục hay không vẫn có ý nghĩa quan trọng hàng đầu với Milan.
Hiện tại, thời điểm thi đấu của trận Genoa - Milan vẫn chưa được xác định bởi có tới 4 trận (bao gồm trận này) bị phụ thuộc vào việc dời lịch đấu của trận Roma - Lazio và sẽ phải sắp xếp lại. Hiển nhiên Milan muốn kéo dài thêm thời gian để họ kịp có Modric trên sân.
Davide Ancelotti, 36 tuổi, con trai Carlo Ancelotti từng làm trợ lý nhiều năm cho cha mình ở Bayern Munich, Napoli, Everton và Real Madrid trước khi trở thành một HLV thực thụ với nhiệm kỳ ngắn dẫn dắt Botafogo nửa cuối năm 2025. Trong bài phỏng vấn mới đây với Gazzetta dello Sport, Davide khẳng định anh đã sẵn sàng thay Max Allegri nếu được Milan ngỏ ý.