Góc Đặng Phương Nam: Mất chất

04/04/2010 15:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Navibank Sài Gòn (N.SG) không còn là một đội quân áo lính với tinh thần thi đấu rực lửa, nhưng cũng không thể tinh tế, kỹ thuật để trở thành một Cảng Sài Gòn thứ hai.

Những ai muốn thấy chất Cảng ở đội bóng này phải nghĩ lại. Ngoại trừ Hoàng Đảm và Đình Luật còn có những khả năng nhất định, nhưng bản thân họ cũng không phải là những người chơi bóng kỹ thuật, thì những người còn lại không được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Ngoại binh, xét về mặt tên tuổi thì không xoàng, nhưng Trindade, Suileman, Opara, Pinto và Flavio đá vật vờ, không cống hiến, chỉ còn là cái bóng của chính họ.

Muốn N.SG giữ nguyên hình ảnh đội bóng áo lính QK4 cũng rất khó khăn. Khi không còn khoác lên vai chiếc ba lô cùng bộ quân phục thì “chất lính” trong họ cũng đã phai nhạt rất nhiều.


Navibank Sài Gòn (phải) không thể tinh tế, kỹ thuật để trở thành một Cảng Sài Gòn thứ hai
Trước đây, chất của QK4 là chất của người lính. Họ có thể thi đấu chiến đấu hết mình chỉ vì “bát phở và hai quả trứng”, là những cầu thủ đá chuyên nghiệp nhưng lại sinh hoạt và tập luyện như những người lính. Nghĩa là phải chấp hành mọi kỷ luật khắc nghiệt của nhà binh. Họ phải sẵn sàng hy sinh những quyền lợi, những thói quen sinh hoạt cá nhân vì đội bóng. Chẳng hạn QK4 là đội bóng duy nhất trong lịch sử V- League không cho các cầu thủ của mình ăn Tết cùng gia đình chỉ vì yếu tố thành tích. Nhưng họ vẫn vượt qua thử thách đó.

Còn bây giờ mọi thứ đã khác, không còn kỷ luật của nhà binh, các cầu thủ tập luyện, thi đấu và lĩnh lương như những “người chuyên nghiệp”, thậm chí là mức lương tương đối ổn so với mặt bằng V- League. Tôi không khẳng định “chất lính” của các cầu thủ QK4 đã mất, nhưng có lẽ sự thay đổi quá nhanh của môi trường sống, của chế độ đãi ngộ, của đồng tiền đã ảnh hưởng rất lớn đến họ. Và hậu quả là chỉ có thể thắng may trước M. Nam Định, còn lại N.SG chỉ kiếm được 2 trận hòa và thua tới 3 trận.

Chiều nay, N.SG sẽ có một cuộc quyết đấu, một trận chung kết ngược với đối thủ cùng cảnh ngộ LS.Thanh Hóa. Một thử thách thật sự bởi vì đối thủ của họ đang cực kỳ hưng phấn và thăng hoa sau 2 trận thắng quan trọng. May mắn cho N. SG là đội chủ nhà thiếu vắng 2 át chủ bài là Bảo Khanh và Phước Tứ đều bị chấn thương cơ, nhưng bù lại họ lại có Lê Tostao và có thể là cả Lê Rodger trong vai trò của các nội binh. Bị giam hãm quá lâu trên khán đài, hẳn cả 2 cầu thủ này đều rất khao khát được thi đấu và cống hiến cho đội bóng.

Muôn trùng khó khăn đang đợi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo: sức mạnh của đội chủ nhà, bầu không khí nỏng bỏng và sôi sục trên các khán đài. Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất là áp lực vượt qua chính mình và tìm lại bản sắc thực sự của đội bóng.

Thực ra với những chiến sỹ đã từng nhiều năm khoác lên mình bộ quân phục bạc màu, sẽ không dễ để “chất lính” mất đi một cách dễ dàng như vậy. Quan trọng là phải biết khơi gợi, kích thích nó trở lại và biến thành một thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm