Navibank.SG - TĐCS.ĐT 1- 4: Muối mặt!

15/03/2010 08:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một trận đấu không thể tồi tệ hơn của thầy trò Vũ Quang Bảo kể từ ngày di cư vào Sài thành. Navibank.SG thua, không chỉ vì TĐCS.ĐT chơi một trận xuất thần; mà cái chính là họ đã rất thoải mái để đối phương hành hạ mình.

Những người giàu trí  tưởng tượng nhất cũng chẳng dám nghĩ tới việc TĐCS.ĐT- đội bóng từng được coi là rất kị giơ của QK4 (tiền thân của Navibank.SG), lại dễ dàng “đốt lưới” đối phương đến 3 lần, dù trái bóng mới chỉ lăn qua 20 phút. 

Hôm qua, nếu phải “phê bình và tự phê bình”, hàng thủ 4 người gồm Phan Thanh Vân, Pinto, Sơn Hà và Văn Lâm phải lãnh trách nhiệm đầu tiên, vì đã để Samson “hô mưa gọi gió” trước khung thành đội nhà.

Nếu bàn thắng thứ  nhất, là lỗi “nhìn nhau” để Samson một mình một bóng dễ dàng hạ gục Đậu Ngọc Tân, thì lỗi thứ 2, thực sự đáng hổ thẹn, vì họ chẳng khác nào những anh chàng đá bóng chân đất; Rõ ràng, ở tình huông này, hàng tứ vệ đã thấy Samson di chuyển, vậy mà chẳng hiểu sao lại đứng chôn chân để tiền đạo người Nigeria vươn vai, thực hiện cú cắt mặt đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. 


Hình ảnh cúi đầu của Navibank SG xem ra cũng chưa phản ánh hết nỗi đau của họ - Ảnh: Quang Nhựt

Và bàn thứ 3, một phần Samson quá hay, những cũng phải nói lại, các học trò của ông Bảo như đang mơ ngủ, để “số 29” của TĐCS.ĐT có một pha làm xiếc, rồi thực hiện pha dứt điểm dễ như trở bàn tay. Thậm chí cả bàn thứ 4, cũng diễn ra theo một kịch bản tương tự, các hậu vệ Navibank SG ngẩn ngơ không kèm người, để Samson (58’) vuốt bóng tung nóc lưới Đức Hùng.

Tất nhiên, không thể  đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hàng phòng ngự, bởi hôm qua tất cả các cầu thủ của đội bóng Sài Gòn  “dở đều”. Và đương nhiên, không thể không nói tới những tính toán của HLV Vũ Quang Bảo. Rõ ràng, Navibank.SG đã không biết mình biết ta, đã không đọc vị được hết sức mạnh của đối thủ. TĐCS.ĐT đã không còn là hiện tượng, cũng chẳng phải là ẩn số. Họ đã có những cú vươn vai mạnh mẽ, xóa bỏ được cái cảm giác tự ty trước hầu hết mọi đối thủ. 

Thì đấy, cả  4 bàn thắng mà Samson ghi được đều là những “sản phẩm” kết tinh từ tinh thần đồng đội, cũng như sự tỏa sáng của từng cá nhân. Trong khi đó, những yếu tố đó lại không xuất hiện ở Navibank.SG. Bàn thắng của Martins Trindade cũng không cải thiện được bất cứ điều gì.

Trận thua hôm qua có thể chỉ là một lần bước hụt trong cuộc chơi kéo dài, nhưng quả thật việc để thua vỡ mặt trước đối thủ mà họ tự nhận là đồng cân đồng lạng trong cuộc chiến trụ hạng lại thật khó “tiêu hóa”. 

Liệu có phải, đội bóng mới của bóng đá thành phố chưa kịp vun vén cho mình những phẩm chất mới thì họ đã đánh rơi những tính cách vốn rất quý và hiếm của một đội bóng Quân khu?

Trong khi ấy, Đồng Tháp cho thấy họ sau khi mất đi những trụ cột ở mùa trước, cả Timothy, cả Anh Tuấn hay Quý Sửu, thì họ vẫn cứ là một đội bóng khó chơi và sẵn sàng làm nên những cú sốc. Vòng trước, nếu cái đồng hồ của trọng tài không chạy quá chậm, thì chưa chắc họ đã bị gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng... 

* Bàn thắng: Martins Trindade (44’) - Samson (5’, 8’,17’, 58’)

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm