16h00, SHB. Đà Nẵng – Navibank Sài Gòn (VCTV trực tiếp): Súng ngắn tấn công pháo đài

20/03/2010 09:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sân Chi Lăng của SHB.ĐN như một pháo đài, vậy mà Navibank SG lại chỉ có những khẩu súng ngắn làm vũ khí tấn công.

Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo vẫn còn bị ám ảnh khi nhớ lại trận thua đến 2-5 ở vòng 5, mùa giải trước trên sân Chi Lăng. Nên nhớ, đấy là thời điểm khí thế đội bóng áo lính đang lên cao nhất, sau khi có hai trận thắng liên tiếp trước hiện tượng TĐCS.Đồng Tháp, và cựu vương B.Bình Dương ngay ở Gò Đậu.

Khán giả sông Hàn chiều đó nêm kín bốn khán đài. Thầy trò tướng Bảo đổ bộ xuống Đà Nẵng với thái độ tự tin lắm. Cái cách bố trí đội hình chơi tấn công 4-4-2, đá sòng phẳng với SHB.ĐN ngay khi tiếng còi khai cuộc đã nói lên tham vọng làm “đại gia” của QK4. Kết quả, đội bóng này nhanh chóng bị vùi dập, và vỡ trận sớm. Điều đáng bàn là chiều đó chủ nhà đá với 6 vị trí dự bị, do cơn bão chấn thương.

Navibank SG (phải) sẽ đá rắn để kiếm điểm trước chủ nhà chiều nay - ảnh: Quang Nhựt

Đến Chi Lăng lần này, QK4 đã được “hô biến” bằng cái tên Navibank SG, là đại diện của bóng đá TP.HCM. Khác biệt nữa, là đôi chân lẫn cái đầu của đội khách đã không còn hưng phấn như cuộc chạm trán năm ngoái. Thay vào đó, là tâm lý bị đè nặng, sau chuỗi thành tích thất vọng. Trận thua TĐCS. Đồng Tháp đến 1-4 ngay trên sân Thống Nhất vòng trước, đã để lại một dư chấn khó vãn hồi, thực sự không ai tin đội bóng Ngân hàng lại thua to đến vậy.

Lỗi là của hàng thủ, nhưng cũng có sự vô duyên tới kỳ lạ của những chân sút, trong đó có tiền đạo bạc tỷ Martins Trindade, từng có tiếng ở V-League, giờ chỉ mới 1 lần làm tung lưới đối phương. Suileiman cũng vậy. Những bàn thắng còn lại thuộc về Pinto Da Silva (21), Bùi Văn Lâm (23), Hà Hoàng Đảm (9), Nguyễn Anh Thắng (19).

Đẳng cấp quá chênh lệch, trên vai hàng loạt áp lực, nhiệm vụ mà đội khách đặt ra là kiếm 1 điểm, xem ra quá nặng nề. HLV Vũ Quang Bảo sẽ chơi với tư thế của đội yếu, sẽ phòng ngự chặt- phản công nhanh, là tất yếu. Có điều, ngay cả khi họ lui về sâu phòng ngự dày đặc, cũng khó tránh khỏi bị vỡ do hoả lực trên hàng công của chủ nhà quá mạnh, nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến.

Mới gặp Geylang Utd của Singapore chiều thứ Tư, ở AFC Cup 2010, những đôi chân của cầu thủ chủ nhà không che giấu được mỏi mệt. Tiền đạo Merlo vẫn có thể ra sân, nhưng chưa hồi phục hẳn vết chấn thương ở gối. Nếu để Merlo ở ngoài dưỡng sức cho trận gặp Tai Po (Hồng Kông- Trung Quốc) cùng TĐCS Đồng Tháp sắp tới, thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các vị trí khác. Sự xuất hiện thường trực của Merlo đã thành “nhu cầu tất yếu” của các đồng đội.

Có thể, Huỳnh Đức sẽ tung một số vị trí dự bị vào sân để thăm dò thế trận, nếu cục diện bất lợi mới tung những “cú đấm” quyết định bằng vài thay đổi. Như trận gặp Geylang Utd mới đây, Văn Mẹo, Quang Tuấn ra sân từ đầu. Nguyên Sa, Hùng Sơn cũng được trao cơ hội. Sơn đã lập nên công trạng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đội nhà, ở phút 88.

Kịch bản như thế có thể sẽ lặp lại, và pháo đài Chi Lăng không thể bị bắn thủng bởi những khẩu súng lục.

Dự đoán: 3-0

HỮU QUÝ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm